|
Đình Tùng nhận danh hiệu Chiếc giày bạc năm 2009. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Gặp Tùng không khó, chỉ cần gọi điện hẹn trước thì thế nào anh cũng thu xếp để tiếp đón. Nói chuyện với Tùng, người đối diện không có cảm giác xa lạ hay khách sáo bởi sự chân thật và hiền lành. Cởi mở và nhiệt tình, chân sút số một của đội bóng đất Lam Sơn tâm sự về nghề nghiệp về cuộc sống hiện tại.
"Tôi không phải là người đam mê bóng đá từ bé. Năm tôi 14 tuổi, thấy đài báo thông tin về việc tuyển cầu thủ, bố đã đi đăng ký cho tôi và làm tất cả thủ tục để tôi nhập học. Tôi vào đội trẻ của thành phố Thanh Hóa chỉ vì muốn bố vui lòng, nhưng đến giờ, tôi phải cảm ơn bố rất nhiều", Đình Tùng nhớ lại.
Là con út trong gia đình có hai chị em, Tùng cho biết chưa bao giờ dám sai lời bố mẹ, thế nên dù không đam mê môn thể thao vua này nhưng anh vẫn chăm chỉ luyện tập.
Nhớ lại cảm giác xa nhà lần đầu, Tùng vẫn còn nguyên sự xúc động: "Nhà tôi ở quê, một mình khăn gói lên thành phố để học, tôi không tránh khỏi những lúc hoang mang và buồn. Thời gian đầu xa nhà, mẹ tôi đêm nào cũng khóc vì nhớ và thương con. Tôi biết thế nên cũng tự dặn mình cố gắng luyện tập, không được làm bố mẹ lo lắng". Hai năm miệt mài luyện tập, năng lực của Tùng được các HLV thừa nhận và nhanh chóng cất nhắc lên đội một của thành phố.
Con đường đến với thành công của chàng cầu thủ trẻ này khá suôn sẻ: giành danh hiệu Chiếc giày bạc khi mới tròn 21 tuổi. Thế nhưng với Tùng, hào quang không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của anh. Điều mà danh tiếng đem lại cho Tùng, chỉ đơn giản là "về quê bao giờ tôi cũng được hàng xóm quan tâm, qua lại hỏi han và chúc mừng bố mẹ tôi, đó là những giây phút hạnh phúc nhất mà tôi cảm nhận được".
Tuy nhiên, "danh tiếng cũng là con dao hai lưỡi, mọi người sẽ chú ý đến hành động và việc làm của mình hơn, bản thân các cầu thủ cũng sẽ phải chịu nhiều áp lực từ chính bản thân mình và người hâm mộ", Tùng tâm sự.
|
Cầu thủ mang áo số 9 ĐTQG mong muốn được làm từ thiện lâu dài. Ảnh: Ngọc Quân. |
Nhớ lại scandal của Văn Quyến hay mới đây nhất là Công Vinh, những cầu thủ trẻ nổi tiếng và sớm vướng phải tai tiếng, Tùng băn khoăn: "Bố tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở tôi về việc ứng xử với người hâm mộ cũng như đồng đội, không chỉ trên sân đấu mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Bởi khi mình đã có chút tiếng tăm, được mọi người chú ý đến, thì đồng nghĩa với việc áp lực sẽ tăng lên, và mình phải rèn luyện bản thân nhiều hơn nữa".
Cũng vì suy nghĩ đó mà Tùng "Con" không bao giờ cho phép mình lui tới những nơi nhạy cảm như bar, sàn… Kể cả việc tiêu tiền, Tùng cũng luôn tham khảo ý kiến của bố mẹ. Năm ngoái khi nhận danh hiệu Chiếc giày bạc, có chút ít tiền thưởng, chẳng biết làm gì, anh đưa hết cho bố mẹ. Suy nghĩ một thời gian, anh quyết định tặng lại toàn bộ số tiền đó cho làng trẻ SOS của tỉnh Thanh Hóa trong năm nay. "Nhà tôi vốn không khá giả nên bố mẹ tôi luôn dạy tôi biết cách chia sẻ với những người thiếu thốn, khó khăn. Gần đây, bố mẹ gợi ý việc làm từ thiện nên tôi quyết định sẽ trao lại tiền thưởng cho trẻ em nghèo ở chính quê hương mình", Đình Tùng cho biết. Tiền đạo trẻ này cũng không giấu ý định sẽ theo đuổi công việc từ thiện lâu dài nếu còn có có khả năng và cơ hội.
Quá trẻ với một cầu thủ mới nổi danh như Tùng để nói đến chuyện giải nghệ. Anh chỉ chia sẻ rằng cho đến giờ phút này, khi đã theo đuổi bóng đá gần 10 năm, anh vẫn còn nguyên ý chí và đam mê với sân cỏ và sẽ theo đuổi đến tận cùng đam mê đó. "Tôi chưa nghĩ gì đến chuyện giải nghệ, chỉ biết mục tiêu trước mắt là cố gắng giành được danh hiệu Chiếc giày Vàng trong mùa giải năm nay, để bố mẹ thêm lần nữa tự hào về thằng út", Tùng cười tươi tâm sự.
Phương Anh