- tran doanh doanh(ng_hoai2003@yahoo.com)
Tôi đã gặp anh vào một ngày cuối đông trong một cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ. Anh đã để ý tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng với tôi, anh thật bình thường, anh không phải mẫu người mà tôi chọn để quen. Thế nhưng anh vẫn yêu tôi nồng nàn và say đắm, con tim tôi bắt đầu bị chinh phục bởi tình yêu của anh. Thế là tôi và anh yêu nhau với sự chấp thuận của hai gia đình. Tôi thầm cảm ơn đời đã mang anh đến với tôi.
Trước khi đến với tôi, anh biết rõ con tim đa tình của tôi không thuộc về ai, nhưng chính tình yêu anh dành cho tôi đã làm con tim tôi dừng bước nơi anh. Nhiều người thầm ganh với tình yêu tôi đã có, nhưng mọi chuyện không như mình nghĩ. Tôi cứ ngỡ tình yêu giữa anh và tôi là mãi mãi, nhưng nào ngờ sóng gió đã đến với cuộc tình tôi. Anh đã chia sẻ tình yêu dành cho tôi với một người khác, một sự thật tàn nhẫn và phũ phàng. Tôi đã khóc, tự hỏi mình và hỏi anh, lỗi nơi ai? Nơi tôi, hay nơi anh? Anh chỉ nói tình yêu dành cho tôi không có gì thay đổi, vẫn nồng nàn như ngày đầu, đối với người kia chỉ là thương hại!
Tôi không hiểu sao anh lại nói vậy, trong tình yêu không bao giờ có sự thương hại, anh có hiểu điều đó không. Và tôi đã để anh ra đi mãi, với cách nghĩ nếu đã không trọn vẹn thuộc về mình thì tôi đành hào phóng để anh ra đi. Tôi đã khóc mỗi khi nhớ về anh, nhớ về kỷ niệm tôi từng có với anh, nhưng tôi không hối hận khi đã chọn con đường xa anh. Tôi tin vào một ngày nào đó anh sẽ nhớ và nuối tiếc về tình yêu mà tôi dành cho anh. Thời gian trôi qua thật lặng lẽ mới đây mà tôi và anh đã xa nhau được một năm, bóng hình của anh ngày nào giờ đây đã mờ nhạt trong ký ức của tôi. Tình yêu tôi dành cho anh giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng tôi đã mất đi một thứ, đó là niềm tin vào tình yêu, tôi không còn tin tình yêu là mãi mãi.
Cho đến một ngày T. xuất hiện, tôi biết T. lớn hơn tôi khá nhiều tuổi nhưng không hiểu sao con tim tôi đã rung động ngay cái nhìn đầu tiên. Tôi tự hỏi, phải chăng đây là định mệnh của đời tôi. Tôi và T. có thể nói là định mệnh của nhau. Anh ở xa tôi nửa vòng trái đất vậy mà tôi và anh đã gặp nhau trong sự ngẫu nhiên. Giờ đây, tuy mỗi người ở một phương trời, nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau không có gì thay đổi mà ngày càng nồng nàn, mãnh liệt hơn. Trong tôi giờ đây chỉ có T., tôi hy vọng một ngày không xa, chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Anh ơi, anh có nghe con tim em đang gọi anh quay về. Hãy về bên em, em mãi chờ.