>> Dự thi ảnh cưới tháng 9 và 10
Bạn Xuân Thanh chia sẻ: Mình và anh ấy - 2 thành viên đội văn nghệ của trường cao đẳng, hát và múa cùng nhau, lúc đầu cũng mến mến nhau, cũng đưa nhau về sau buổi khiêu vũ, cũng đi cafe mấy lần. Nhưng có một kỉ niệm đặc biết đó là: hôm ấy mình được nhận học bổng học kỳ, thế là theo như lời hứa sẽ dẫn anh đi cafe, đến lúc tính tiền thì anh lại là người trả tiền, mặc dù trong túi còn được 20.000 (cuối tháng hết tiền, lúc đó thì 20.000 là được mấy bữa cơm sinh viên luôn), vậy mà mình đâu có biết, thế là anh âm thầm trả để rồi bữa sau phải mượn tiền bạn để ăn cơm (thương quá cơ). Nhưng sau tất cả rồi... cũng chỉ là bạn.
Đến một ngày vô tình gặp lại trên yahoo, cả mình và anh đều đang cô đơn trên chiếc thuyền tình, câu chuyện "yêu yêu thương thương" lại bắt đầu. Với câu nói: "một ngày mình chỉ cần nhắn tin cho bạn một tin thôi cũng đủ rồi",thế nhưng 1 tin thôi cũng chưa đủ, vì cứ rảnh là điện thoại và nhắn tin).
Sau một thời gian "bạn và mình" nói chuyện với nhau, vào một buổi thât đẹp - ngày lễ trọng đại của đất nước, ngày 2/9 và cũng ngày trọng đại đáng nhớ của "bạn và mình", hai người ở hai nơi, gọi điện nói là "mình nhớ bạn" và " bạn cũng nhớ mình". Thế là từ một tin nhắn ấy mà bây giờ "chúng ta sẽ gắn bó với nhau trọn đời". Cảm ơn "định mệnh" đã đưa chúng ta đến với nhau!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với phần thưởng cho bộ ảnh đẹp nhất là 1 triệu đồng tiền mặt và phiếu quà tặng trị giá 5,5 triệu đồng của thương hiệu Julia Wedding. Xem chi tiết thể lệ tại đây