>> Dự thi ảnh cưới tháng 4 và 5
Bộ ảnh này chúng mình chụp ở Nhà thờ Đức Bà và khu đô thị Phú Mỹ Hưng vào một ngày nắng ấm tháng 4. Mình tên Thanh Tuyền, ông xã mình tên là Đức Tuấn. Chúng mình tình cờ gặp và quen nhau trong một ngày rất bình thường. Anh là nhân viên kỹ thuật máy tính, còn mình là một kế toán viên hay được bạn bè gọi là cô bé kính cận khó tính.
Sau lần gặp gỡ ấy anh thường xuyên liên lạc làm quen và cứ như thế hằng ngày mình nhận được những tin nhắn của anh với những lời yêu thương. Để đáp lại, mình cũng hay tâm sự, chia sẻ với anh về những gì diễn ra trong cuộc sống. Mình thấy ở nơi anh có gì đó lôi cuốn và đồng cảm.
Ngày trước trái tim mình lạnh lẽo, cô đơn nhưng giờ đây tâm hồn mình đã được ngọn lửa ấm áp từ nơi anh lan tỏa và sưởi ấm. Cứ thế thời gian trôi qua đã gần 4 năm, chúng mình đã vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách từ gia đình lẫn rào cản về đạo nghĩa và sự cách trở giữa hai miền xa xôi (Long An – Đà Nẵng) để chính thức về chung một mái nhà vào tháng 5 tới.
Mình muốn gửi lời nhắn đến anh: "Cảm ơn đấng sinh thành đã sinh ra anh dành cho em. Cảm ơn cuộc sống đã mang anh đến với em. Chúng mình hãy cùng nhau xây đắp tương lai anh nhé". Mong mọi người hãy chúc phúc cho vợ chồng mình.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 4 và 5 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là chuyến du lịch trăng mật trị giá 11 triệu đồng do Trung tâm tiệc cưới Golden Wedding tài trợ, bộ ảnh đoạt giải nhì và ba sẽ nhận được phiếu quà tặng trị giá 7 triệu và 4 triệu của Ảnh viện áo cưới Hanayome. Xem chi tiết thể lệ tại đây.