>> Dự thi ảnh cưới tháng 4 và 5
Bạn Phạm Thị Mai Chinh chia sẻ: Có lẽ mình đến bên nhau như là một điều tự nhiên. Học chung lớp, anh luôn là một điểm nhấn vui vẻ trong mỗi giờ học, còn em thì ngược lại, quá nhút nhát và cô đơn trong cái vỏ bọc do chính mình tạo ra. Thời gian qua nhanh, năm cuối anh xuất hiện trước phòng em với vẻ nhút nhát em chưa bao giờ thấy.
Nhận lời đi chơi cùng anh, em cũng thấy có chút gì đó bất ổn. Ngồi bên nhau trong quán kem gần bờ sông, nhẹ nhàng anh cầm tay em và nói mình quen nhau nhé. Giật mình hốt hoảng em vội rút tay về, nhưng không được, bàn tay bé xíu của em không đủ sức chống lại sự ấm áp và chân thành từ đôi bàn tay anh. Và rồi mình đến bên nhau với sự ngạc nhiên của mọi người trong lớp cũng như thầy cô. Ra trường anh về quê xin việc, em tiếp tục cuộc sống ở nơi thành phố đô hội. Mọi người đều tưởng như chuyện tình của hai đứa sinh viên đến đây là kết thúc.
Ngày hai đứa đi đưa thiệp hồng, bạn bè, người quen không khỏi ngỡ ngàng khi cầm thiệp cưới trên tay. Nhưng với em và anh thì điều đó lại là điều tự nhiên nhất đúng không anh. Yêu nhau dù xa cách thế nào mình cũng sẽ ở bên nhau phải không anh.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 4 và 5 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là chuyến du lịch trăng mật trị giá 11 triệu đồng do Trung tâm tiệc cưới Golden Wedding tài trợ, bộ ảnh đoạt giải nhì và ba sẽ nhận được phiếu quà tặng trị giá 7 triệu và 4 triệu của Ảnh viện áo cưới Hanayome. Xem chi tiết thể lệ tại đây.