- Cả hai đều làm MC, điểm chung này chắp cánh cho tình yêu của anh chị ra sao?
- Chúng tôi vẫn thường hỏi vui nhau rằng nếu ngày đó, không nhờ công việc này, liệu chúng tôi có gặp được nhau hay không. Và chúng tôi cũng đã thử liệt kê đủ các phương án rằng, nếu không vào chung cơ quan chúng tôi có thể gặp nhau ở những đâu… Rốt cuộc, dù sớm hay muộn, bằng cách này hay cách khác, vẫn cứ “phải” gặp và yêu nhau thôi. Tôi tin vào số mệnh. Tôi tin là trong thế giới của chúng ta, tạo hóa luôn tạo ra đồng thời một cá thể và một nửa duy nhất của họ và những hững người may mắn thì sẽ gặp được. Còn với người không may có thể họ sẽ mất cả đời để tìm kiếm. Đến giờ phút này, tôi nghĩ mình may mắn.
|
Diệp Chi và Trung Kiên nhí nhảnh trong bộ ảnh cưới. |
- Tháng 11 anh chị mới làm đám cưới, trong khi ảnh cưới lại được chụp khá sớm, vì sao vậy?
- Chúng tôi đều quen độc lập từ bé nên hai đứa quyết định sẽ đứng ra lo liệu mọi việc chứ không phiền đến gia đình. Công việc của cả hai cũng bận rộn, ba tháng hè tới tôi lại vướng kế hoạch đi học nước ngoài nên lo được việc gì trước thì nhẹ nhõm việc ấy. Thời gian vừa qua công việc quá nhiều, lại thêm kế hoạch cưới hỏi nên tôi bị stress nặng. Thế nên, nhân chuyến công tác vào Nam, chúng tôi kết hợp đi chơi xa vài ngày thư giãn và chụp ảnh cưới luôn. Tôi chỉ chia sẻ với bạn bè một vài tấm ảnh trên Facebook thôi, sau đó thấy mọi người hỏi han và chúc phúc nhiều quá, tôi nghĩ mình cũng không có lý do gì để giấu kín tin vui này cả.
- Điều gì khiến chị tin tưởng ở người chồng tương lai?
- Anh ấy rất hiểu tôi, mặc dù tôi là người khá mâu thuẫn, khó hiểu và khó… chiều. Điều quan trọng nhất khiến tôi quyết định đi tới hôn nhân là tình yêu mà anh ấy dành cho tôi. Tôi nghĩ, một người có quyền đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn cho người bạn đời của họ, song, thứ bền vững, đáng gìn giữ và nâng niu nhất vẫn là tình cảm. Chúng tôi từng có hơn một năm xa cách khi anh đi học nước ngoài. Thế nhưng đều đặn mười mấy tháng, ngày nào anh cũng gọi điện đánh thức tôi dậy đi làm, tối đến thì online nghe tôi kể chuyện… Dù xa hay gần, mỗi ngày tôi đều được đón nhận yêu thương và sự quan tâm trọn vẹn.
![]() |
Tháng 11, Diệp Chi chính thức lên xe hoa. Trước đó, cô sẽ đi học ở nước ngoài vào 3 tháng hè. |
- Vậy chị chuẩn bị hành trang gì trước khi về làm dâu?
- Mặc dù sống tự lập, xa nhà gần 6 năm nay nhưng khi về làm dâu tôi nghĩ mình vẫn còn phải cố gắng nhiều. Tôi nghĩ việc gì cũng phải học hết. Mình đã nấu ăn ngon rồi nhưng vẫn phải học cách bày biện sao cho đẹp mắt và hấp dẫn… Cái chính là học từ bà, từ mẹ và những người thân của mình. Sau khi kết hôn, chắc chắn, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Chăm lo từng bữa ăn cho những người thân yêu, vun vén gia đình không phải là “gánh nặng” mà là “đặc ân” của phụ nữ đấy chứ!
- Sống xa nhà đã 6 năm, giờ lại chuẩn bị đi lấy chồng, bố mẹ chị chắc lo lắng cho con gái nhiều lắm?
- Bố mẹ tôi ủng hộ vì rất quý chàng rể tương lai. Dù ở xa nhưng bố mẹ vẫn dõi theo tình yêu của chúng tôi từ những ngày đầu tiên. Vậy nên, khi hai con quyết định sẽ cưới vào năm nay, cả nhà ưng thuận ngay. Chúng tôi đã gọi bố mẹ của nhau là “bố, mẹ”, hai gia đình đều háo hức chờ đợi ngày vu quy của hai con. Bố mẹ tôi rất tâm lý nên tôi chỉ thấy họ chia sẻ niềm vui và động viên mình chứ chưa bày tỏ lo lắng. Những người thân cũng không muốn đặt thêm áp lực cho mình mà.
![]() |
Nữ MC của "Rung chuông vàng" tâm sự, dù có áp lực trong công việc bao nhiêu nhưng khi được ở gần người yêu, cô đều có cảm giác bình yên. |
- Được đánh giá là một nữ MC thông minh, năng động, vậy trong tình yêu, chị là người thế nào?
- Ai từng tiếp xúc cũng nhận xét tôi là người có cá tính khá mạnh, song lại dễ mủi lòng và mau nước mắt. Tôi phá cách trong cuộc sống và công việc nhưng lại “truyền thống” trong tình yêu. Nhìn tôi bạn khó có thể hình dung rằng tôi thích công việc nhà cửa và bếp núc, đúng không? Trong tình yêu, tôi và anh sợ nhất là sự nhàm chán và nhạt nhẽo, nên dù yêu nhau đã gần 3 năm, mỗi ngày, chúng tôi đều cố gắng mang đến cho nhau những cảm giác mới mẻ của ngày đầu.
- Người ta thường nói, tình yêu giúp con người trưởng thành và ngày càng hoàn thiện hơn. Vậy với chị thì sao?
- Tình yêu đích thực có sức mạnh kỳ diệu lắm. Công việc hiện tại cho tôi cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc nhiều người với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nếu không chứng kiến và trò chuyện trực tiếp, tôi khó có thể tin họ lại sở hữu tình yêu “phi thường” đến vậy. Họ vượt lên trên sự nghiệt ngã của số phận và sự xô đẩy của cơm áo gạo tiền, cứ như họ yêu là để sống và để tồn tại vậy. Tôi ngưỡng mộ vô cùng. Tôi thì chỉ có một tình yêu bình dị thôi. Tình yêu đó đã khiến cả hai chúng tôi “lớn” hơn rất nhiều. Chúng tôi đều là những người trẻ, thích thể hiện mình trong cả công việc lẫn… tình yêu. Nhưng rồi, bên nhau mỗi ngày, chúng tôi biết sống vì nhau hơn, thậm chí thay đổi rất nhiều thói quen, cách sống cũ. Chúng tôi có thể gặp áp lực ở bất kỳ đâu, ở công việc, các mối quan hệ xung quan nhưng tuyệt nhiên về bên nhau là chỉ có cảm giác yên bình và hạnh phúc.
Ảnh cưới lãng mạn bên bờ biển của MC "Rung chuông vàng" |
Ngắm Diệp Chi làm cô dâu xinh đẹp |
Lương Trần thực hiện
Ảnh: D.C.