Quốc Uy được giới lồng tiếng tại Việt Nam gọi là "quái độc" bởi anh có khả năng hoá thân như truyền thần bằng giọng nói, nhập vai nhiều tên tuổi gạo cội của làng điện ảnh như: nghệ sĩ Chánh Tín, Thành Lộc, Trung Dân, Hữu Châu, Thanh Điền, Hoàng Sơn... Do đặc thù công việc luôn ở phía sau màn ảnh nên không nhiều khán giả biết tới tên tuổi Quốc Uy. Dù vậy, trong giới voicebiz (lồng tiếng), anh là cái tên khiến các đồng nghiệp, đàn em phải nể phục vì tài năng và tâm huyết với nghề. Nghe giọng nói đậm chất đặc trưng, dấu ấn cá nhân của các ngôi sao gạo cội trên màn ảnh, tất cả khán giả, thậm chí nhiều diễn viên trong nghề cũng nghĩ tiếng và hình là của một người chứ không ngờ các nghệ sĩ chỉ diễn, phần âm thanh có người khác... nói hộ.
Quốc Uy kể, trong phim Tik tak, anh yêu em nghệ sĩ Thành Lộc diễn cùng các đàn em Tú Vi, Lương Thế Thành, Hiếu Hiền... Quá trình thu tiếng của nghệ sĩ Thành Lộc gặp sự cố, một số file âm thanh bị hỏng nhưng Thành Lộc bận lịch diễn không thể đi thu lại. Vì thế đạo diễn Mộng Vân đã nhờ Quốc Uy thu đúp, lồng tiếng cho nghệ sĩ Thành Lộc. Khi phim phát sóng, không ai nhận ra giọng nói do Thành Lộc phát ra lại là của Quốc Uy. Tương tự, ở phim Biệt đội hy vọng, Quốc Uy cũng nhập vai nghệ sĩ Thành Lộc rất ấn tượng. Gần đây nhất, nam diễn viên còn dùng giọng nói hoá thân nghệ sĩ Hữu Châu một cách tài tình khi lồng tiếng cho đàn anh trong phim Vua bánh mỳ. Anh cũng từng có dịp lồng tiếng bằng giọng Huế cho cố nghệ sĩ Chánh Tín trong phim ca nhạc Tìm lại người xưa của ca sĩ Long Nhật. Ngoài phim Việt, Quốc Uy còn thường xuyên được mời hợp tác lồng tiếng cho các bộ phim nước ngoài.
Chia sẻ về khả năng đặc biệt của bản thân, Quốc Uy tâm sự: "Mọi người thường dùng từ giả giọng nhưng tôi không gọi như thế. Tôi gọi đó là biến giọng vì phải thể hiện được thần thái, khí chất của các nghệ sĩ qua giọng nói khi lồng tiếng cho họ. Thật sự, mỗi khi hoá thân một ai đó bằng giọng nói, tôi cảm giác như mình đang lên đồng. Những người tôi từng lồng tiếng hầu hết là các gương mặt gạo cội của làng giải trí. Họ được đông đảo khán giả yêu mến. Vì vậy, nếu tôi dùng một giọng khác, không giống giọng của nghệ sĩ để lồng vào các vai diễn thì sẽ khiến khán giả cảm thấy hụt hẫng. Mỗi lúc vào phòng thu tiếng, tôi luôn làm việc bằng tất cả sự quý mến, ngưỡng mộ của mình dành cho các đàn anh trong nghề".
Quốc Uy bật mí, nhờ từng học thanh nhạc bài bản và đi hát nhiều năm, anh khá thuận lợi trong việc nghiên cứu giọng nói của từng nghệ sĩ và biết chính xác giọng một người thuộc âm thấp, trầm, trung hay cao, nằm trong khoảng vang nào. Khi vào phòng thu, anh thường hình dung, tưởng tượng kết hợp với thiết bị kỹ thuật, khả năng nghe rồi thực hiện công việc truyền thần, thay giọng cho các diễn viên. "Tôi luôn nghiêm túc, tập trung cao độ vào công việc để khi mình cất tiếng là phải ra cái giọng, cái chất của người mình phụ trách lồng tiếng", nam diễn viên nói.
Tài năng và tận tâm với công việc nhưng với bản tính nghệ sĩ, Quốc Uy ít khi quan tâm đến chuyện cát-xê của mình cao hay thấp. Anh thừa nhận bản thân đam mê, sự say nghề lớn đến mức lấn át mọi nhu cầu về tiền bạc, dù không giàu có. "Tôi luôn hết mình, đôi khi hy sinh vì nghề, chấp nhận 'không có tiếng cũng chẳng có miếng' nhưng thỉnh thoảng vẫn nhận được những lời thị phi, gièm pha nghe rất buồn. Nhiều người nói tôi hám danh mới nhận lồng tiếng cho các đàn anh, bậc cha chú của làng giải trí để bám lấy sự nổi tiếng của họ. Kỳ thực, tôi được đạo diễn lồng tiếng của các đoàn phim mời đích danh hoá thân cho các nghệ sĩ họ đã nhắm trước. Sau này, tôi rút kinh nghiệm cứ lấy đúng giá, xứng đáng với công sức và khả năng của mình", Quốc Uy giãi bày.
Ngoài trực tiếp lồng tiếng cho các nghệ sĩ, Quốc Uy còn là thầy giáo dạy lồng tiếng cho một công ty chuyên gia công phần chuyển ngữ, lồng tiếng, thuyết minh cho nhiều nhà đài từ Bắc tới Nam. "Tôi thường dạy các học trò của mình rằng: 'Nghệ sĩ không phải là những người giỏi kiếm tiền. Phần nhiều chỉ làm nghề để thoả đam mê sáng tạo nghệ thuật. Dù vậy, với chuyện tiền bạc người nghệ sĩ không nên xuề xoà, qua quýt hay chảnh choẹ, hét giá cát-xê mà cần cân nhắc, yêu cầu những gì xứng đáng, phù hợp với công sức, tài năng của mình".
Quốc Uy năm nay 45 tuổi. Anh tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM, khóa 15 cùng lớp với ca sĩ Hạnh Nguyên, Lệ Thi (con gái danh ca Chế Linh). Từ năm 8 tuổi, Quốc Uy đã được gia đình cho tham gia sinh hoạt trong đội ca Nhà thiếu quận 8. Khi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM, anh hay được bầu show Duy Ngọc - ông bầu nổi danh một thời tại Sài Gòn - mời đi hát.
Ngoài vai trò ca sĩ, Quốc Uy còn đắt show làm MC. Giọng nói hay, ngoại hình đẹp cùng khả năng ứng biến linh hoạt trên sân khấu giúp anh chiếm cảm tình của nhiều khán giả. Quốc Uy kể, trong một số đêm nhạc, thỉnh thoảng anh (trong vai trò MC) còn được người hâm mộ tặng hoa nhiều hơn cả các ca sĩ ngôi sao.
Sau gần 20 năm hoạt động song song cả hai lĩnh vực âm nhạc và dẫn chương trình, có thời gian Quốc Uy rút lui khỏi làng giải trí và chuyển sang dạy thanh nhạc tại nhà. Ngày mới vào nghề ca sĩ Tim và Minh Hằng từng tới nhà Quốc Uy học thanh nhạc. Sau đó, anh theo học lớp dạy lồng tiếng của nghệ sĩ Phước Trang và được phát hiện có tài năng thiên phú về lồng tiếng. Nghe lời thầy khuyên, Quốc Uy đã gác lại các công việc khác để tập trung theo đuổi đam mê lồng tiếng cho các nghệ sĩ trên màn ảnh.