Phương Thanh và Quốc Trường đảm nhận vai chính, có nhiều cảnh diễn chung trong phim kinh dị đang chiếu rạp Út Lan: Oán linh giữ của. Diễn viên sinh năm 2001 cho biết cô gặp Quốc Trường xuyên suốt các vòng casting của phim. Anh là một trong những diễn viên cô hâm mộ nhất với vẻ ngoài nam tính trên màn ảnh. Dù vậy, khi biết đóng phim cùng, cô có phần lo lắng bởi anh từng vướng tin đồn phim giả tình thật với nhiều bạn diễn nữ.
Cô nói với Ngôi Sao: "Tôi sợ nếu mình bị 'đẩy thuyền' với anh Trường, có thể fan nữ của anh không thích tôi. May mắn là tình cảm giữa nhân vật của chúng tôi trong phim chỉ ở mức độ chớm nở, chưa hẳn yêu nhau. Sự kết hợp giữa chúng tôi được khán giả đón nhận và yêu quý. Tôi nghĩ nếu tôi và anh Trường được 'đẩy thuyền' với nhau cũng thú vị. Đó cũng là một cách để quảng bá phim".

Quốc Trường và Phương Thanh sánh vai tại buổi công chiếu phim 'Út Lan: Oán linh giữ của'.
Phương Thanh cho hay đàn anh hơn 13 tuổi là người tinh tế, thân thiện. Tại sự kiện ra mắt phim, anh ghi điểm trước ống kính truyền thông khi ga lăng nâng tà váy cho bạn diễn. Từ những buổi gặp đầu tiên, anh tạo cho cô cảm giác thoải mái, nâng đỡ cảm xúc để cô nhập vai thoải mái. Thường xuyên trò chuyện về kịch bản, hai người dễ dàng kết nối và có "phản ứng hóa học" khi nhìn vào mắt nhau. Nhờ vậy, hầu hết cảnh quay chung của họ diễn ra suôn sẻ.
Thử thách của Quốc Trường và Phương Thanh là một cảnh nặng tâm lý ở cuối phim được thực hiện vào ngày quay thứ hai của đoàn. Trái với những áp lực của diễn viên mới vào nghề, cảnh phim quay xong nhanh chóng.
Ngoài Quốc Trường, Phương Thanh còn có nhiều cảnh kết hợp với Mạc Văn Khoa (vai phú hộ Danh). Phần nhiều trong đó, nhân vật Lan của cô phải sợ hãi trước ông chủ. Diễn viên Gen Z tiết lộ loạt cảnh này phức tạp cả về hành động và tâm lý, tốn nhiều thời gian quay. Nhưng vì là người yêu thích yếu tố hành động, cô háo hức với những tình huống này.
Với cảnh ông Danh nhốt Lan trong nhà cổ, Phương Thanh hơi khó chịu khi miệng bị quấn khăn, tay bị trói. Còn ở cảnh ông Danh đánh Lan tại sân khấu tuồng cổ, cô được bảo hộ kỹ, không bị thương lúc quay. Nhờ trao đổi kỹ về cách phối hợp và phân tích tâm lý nhân vật trước khi quay, hai diễn viên nhanh chóng nhập vai.

Phương Thanh có các cảnh phim bị Mạc Văn Khoa nhốt, đánh đập.
Biết đến Phương Thanh qua video casting một phim khác, nhà sản xuất Út Lan: Oán linh giữ của hẹn gặp cô trò chuyện. Cuối buổi gặp mặt, họ đưa kịch bản cho cô đọc. Khóc ngay khi đọc đến cảnh tiết lộ bí mật của nhân vật ở gần cuối phim, cô gây ấn tượng với nhà sản xuất và được đặt lịch thử vai.
Diễn viên trẻ đã khóc nhiều khi cho rằng mình bị đánh trượt vì thể hiện không tốt. Vậy nhưng, cô tiếp tục được hẹn đến casting thêm 6 lần và được giao vai sau đó khoảng một tháng. Cô nói với Ngôi Sao: "Khi đạo diễn Trần Trọng Dần thông báo tôi được nhận vai, cảm xúc của tôi chính là 'khó vẽ nụ cười' như cách giới trẻ bây giờ hay nói. Tôi cảm thấy như trong mơ. Mất vài ngày, tôi mới tin được vào chuyện này".
Mang áp lực đóng chính trong lần đầu bước lên màn ảnh, Phương Thanh tìm xem nhiều phim bối cảnh miền Tây để học hỏi. Cô ghi âm lời thoại và nhờ các thành viên người miền Tây trong đoàn phim chỉnh sửa đài từ. Ngoài ra, cô tự xây dựng câu chuyện nền cho Lan, làm quen với việc đi chợ và nấu nướng hằng ngày, tạo cho mình thói quen, kỹ năng của một người giúp việc như trong phim.
Kết thúc đợt quay Út Lan: Oán linh giữ của vào 27 Tết 2025, Phương Thanh về nhà đón năm mới trong nỗi nhớ không khí làm việc và những bữa cơm của đoàn phim. Mất một thời gian, cô mới thoát ra khỏi vai diễn.
Phương Thanh sinh ra ở Hưng Yên, sau này theo gia đình vào sinh sống tại Đồng Nai. Cô tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật, từng làm thiết kế đồ họa trước khi rẽ hướng trở thành diễn viên và nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cô theo học diễn xuất của diễn viên - đạo diễn Kathy Uyên và diễn viên Lý Thu Uyên.

Tân binh gen Z hóa thân gái quê làm giúp việc trong phim đầu tay.
Phong Kiều