Diễn viên Yevgeny Kulesh, 38 tuổi, hôm 9/10 gặp nạn ngay trên sân khấu nhà hát kịch nổi tiếng Bolshoi khi các nhân viên nhà hát hạ tấm phông lớn (backdrop) từ trên xuống bằng dây cáp để chuyển cảnh. Một người đàn ông hét lớn lúc nhìn thấy Yevgeny mắc kẹt dưới tấm phông này. Âm nhạc lập tức dừng lại, các diễn viên khác hoảng loạn vẫy tay tìm trợ giúp.
"Dừng lại, gọi xe cấp cứu đi, có ai đó bị backdrop va vào người rồi. Tôi nhìn thấy máu", người đàn ông hét lên. Khán giả sửng sốt, rời chỗ ngồi trong khi màn che sân khấu lập tức được kéo lại.
Những bức ảnh và video được đăng lên cho thấy cơ thể Kulesh kẹt dưới phông lớn. Theo truyền thông Nga, các nhân viên y tế tuyên bố anh tử vong khi có mặt ở hiện trường. Nam diễn viên đã làm việc ở Bolshoi được khoảng 20 năm.
Tai nạn xảy ra khi nạn nhân cùng các diễn viên đóng Sadko, vở opera từ thế kỷ 19 của nhà soạn nhạc Nikolai Rimsky-Korsakov. Hiện chưa rõ bằng cách nào Kulesh bị kẹt nhưng nhiều người đoán anh có thể đã di chuyển sai hướng trong lúc thực hiện chuyển cảnh.
Nikolai Tsiskardze, một cựu vũ công ở nhà hát Bolshoi, nói với báo Komsomolkaya Pravda rằng Kulesh không có lỗi trong vụ tai nạn, đồng thời lên án điều kiện làm việc của nhà hát kịch danh tiếng này. "Khu vực hậu trường của nhà hát như địa ngục. Các vũ công bị thương ở chân rất nhiều do cầu thang bị sập. Chúng ta không thể đổ lỗi cho Yevgeny", Tsiskardze nói. Anh cho biết mình từng phàn nàn về điều kiện làm việc nguy hiểm ở Bolshoi suốt nhiều thập kỷ. "Ở đó không có trật tự, thuốc men hay chút đạo đức nào...", anh nói.
Một khán giả nữ tiết lộ đây là vở opera đầu tiên mình xem ở nhà hát Bolshoi, nói thêm ban đầu cô nghĩ sự việc trên hoàn toàn là một phần của buổi diễn, tới khi đèn trong khán phòng bật sáng.
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tai nạn chết người tại nhà hát kịch Bolshoi. Năm 2013, nghệ sĩ violin, Viktor Sedov, cũng thiệt mạng vì ngã xuống khoang hầm nằm bên dưới sân khấu.
Hướng Dương (Theo NY Post)