![]() |
Ok So Ri cố thoát khỏi vòng vây của báo chí sáng 17/12. Ảnh: Dailylife. |
Luật pháp hà khắc của người Hàn Quốc xung quanh việc ngoại tình được ra đời từ hơn 50 năm trước nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại thì điều này đã trở nên không cần thiết và phù hợp. Nhiều ý kiến cho rằng nên chuyển điều luật này sang luật dân sự, tức là chỉ nên bồi thường về tài chính chứ không phải đi tù vì tội thông dâm.
Cuối tháng 11/2008, Ok So Ri bị chồng tố cáo là có quan hệ tình ái lăng nhăng với một ca sĩ tên Chung. Sau một thời gian dài chối bỏ thông tin này, cuối cùng cô cũng phải thừa nhận và bị đưa ra xét xử. Trước đó, nữ diễn viên này làm đơn lên tòa án cấp cao thỉnh cầu bác bỏ điều luật này và cho rằng nó là công cụ để vợ chồng trả đũa nhau chứ không mang tính bảo vệ phụ nữ và gìn giữ hôn nhân.
![]() |
Người đẹp có vẻ rất mệt mỏi, chán nản. Ảnh: Dailylife. |
Trả lời báo chí trong buổi phỏng vấn sáng nay sau khi phiên tòa kết thúc, Ok So Ri với tâm trạng rất buồn bực đã tuyên bố cô không hài lòng với bản án nhưng chưa biết có nên kháng cáo hay không. Cô cũng bày tỏ thái độ rất xin lỗi người hâm mộ vì đã gây nên vụ kiện cáo rùm beng này.
Trên blog cá nhân, nữ diễn viên này giãi bày cô sẽ không kiện chồng cũ là Park Chu, dù anh này cũng có quan hệ tình ái ngoài luồng chứ chẳng trong sạch gì. Phản hồi lại thông tin này, anh chồng Park bác bỏ và khẳng định mình chẳng yêu đương lăng nhăng như cô vợ.
![]() |
Ok So Ri trả lời họp báo sau khi phiên tòa kết thúc. Ảnh: AFP. |
Nguyễn Hương