Những ngày cuối đời, Aly Dũng lạc quan, cố gắng điều trị để sức khỏe hồi phục nhưng bệnh tình trở nặng. Ông qua đời sau hai tuần điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Linh cữu diễn viên được quàn tại chùa Pháp Hội, quận 10. Lễ động quan diễn ra sáng 29/12, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Diễn viên Aly Dũng. Ảnh: Gia đình cung cấp
Từ khi phát hiện ung thư hồi tháng 8, Aly Dũng điều trị bệnh trong hoàn cảnh chật vật, mỗi lần lọc máu hết 6 triệu đồng. Ông sống thiếu thốn, ăn cháo loãng với nước tương để tiết kiệm, không dám nghĩ đến ngày mai. Trong lần đến thăm Aly Dũng hồi tháng 11, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết diễn viên sống một mình trong phòng trọ rộng 6 m2 ở quận 7, đồ dùng đơn sơ, do học trò cũ của Aly tài trợ chi phí. Trước khi bệnh trở nặng, nghệ sĩ thường đi diễn, viết kịch bản để trang trải cuộc sống và "được sống với nghề đến hơi thở cuối".
Aly Dũng tên thật là Huỳnh Văn Lắm, sinh năm 1950 tại TP HCM, mang dòng máu Việt - Ả Rập Xê-út. Năm 20 tuổi, mẹ ông bị tai nạn qua đời, kinh tế gia đình xuống dốc, diễn viên phải tự lực mưu sinh. Lúc bán quần áo ngoài chợ trời, ông được nghệ sĩ Thành Trí phát hiện và mời đóng kịch. Sau này, ông tham gia nhiều đoàn kịch nổi tiếng như Cửu Long Giang, Kim Cương, Bạch Lan. Nghệ sĩ được biết đến với nhiều vai phụ từ sân khấu kịch đến phim truyền hình. Khi chuyển sang đóng phim, ông đảm nhận khoảng 100 vai diễn, trong đó có vai lính cận vệ của đại tá Sông trong phim Biệt động Sài Gòn, nông dân Mã Đồng trong Án xưa tích cũ. 40 năm theo nghề, ông thường được giao đóng vai phụ, ở các phân đoạn nhỏ lẻ.
Về đời tư, Aly Dũng từng lập gia đình nhưng vợ ông không chịu nổi cảnh nghèo khổ nên bế con bỏ đi. Trước đây, ông có căn hộ rộng 9 m2 ở TP HCM nhưng đã bán để trang trải cuộc sống trong giai đoạn dịch Covid-19.
Thiên Anh