- Cảm giác của anh thế nào khi khán giả không biết mình là ca sĩ?
- Tôi nghĩ không có cái gì lấn lướt hơn ở đây cả. Tôi vẫn đi hát nhưng việc đóng phim rõ ràng đã tạo ra một sự kiện nho nhỏ, nhất là với các fan, với mẹ và với bạn bè. Tôi thấy vui vì việc đóng phim của mình đã ít nhiều được khán giả đón nhận.
- Anh đi thử vai Lục Vân Tiên nhưng lại nhận vai Vương Tử Trực, thử vai chính rồi thành phụ, điều đó có làm anh chạnh lòng?
- Đó là phim duy nhất mà tôi đi thử vai, còn những phim khác thì tôi được mời. Thường thì tôi đọc kịch bản trước, nếu thấy phù hợp thì nhận, không thì thôi. Có thể nói, tôi là người kén vai, vì không khéo sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh ca sĩ của mình. Nhưng công bằng mà nói thì vai Vương Tử Trực của tôi cũng đâu đến nỗi nào.
Ca sĩ Nguyên Vũ.
- Anh thấy mình hát hay hơn hay là đóng phim hay hơn?
- Phim khác ca nhạc là ở chỗ khi làm việc, rất cần một tập thể đồng hành, sân khấu cũng được dựng lên bởi nhiều người nhưng khi hát ca sĩ có thể khong cần để tâm nhiều vì điều này. Tôi thích cái không khí kiểu đại gia đình của đoàn làm phim, nên sau khi tham gia Lục Vân Tiên thì mê luôn. Mỗi khi nhận một vai mới là tôi bỏ hết chuyện ca hát để đầu tư vào nhân vật, dù tiền thù lao thì chẳng bao nhiêu. Bỏ ca hát để đi theo đoàn phim ư? Chắc là không đâu vì tôi thấy làm phim khó lắm.
- Theo anh thì khó thế nào?
- Thì như đã nói, tôi đã là một ca sĩ có khán giả của mình, tiền thù lao cũng tương đối. Nay phải bỏ hết để làm lại từ đầu, đâu có dễ dàng. Với lại đứng trên sân khấu 10 phút và đứng trong phim 10 phút thế nào thì tôi đã biết.
- Nghĩa là anh chỉ đến với phim như là cách để trang hoàng cho hào quang của mình?
- Nếu đạo diễn nào có vai hay thì hãy gửi kịch bản cho tôi, nếu ok là tôi sẵn sàng bỏ hết show để đi đóng phim. Tuy nhiên, kế hoạch ra album của tôi vẫn được ưu tiên hoàn thành trong năm nay.
- Anh cũng thành lập một công ty sản xuất băng đĩa, để duy trì Nguyên Vũ Production, anh đã nhờ bạn bè giúp đỡ như thế nào?
- Những người cộng tác với tôi là các chuyên gia thực sự, họ rất năng động và tài tình. Chỉ bằng cách tôi đưa ra ý tưởng, họ có thể giúp tôi vẽ sơ đồ công việc và hoạch định chiến lược... Thường thì tôi chỉ biết cạnh tranh trên sân khấu thôi, còn ngoài sàn diễn thì tôi nỗ lực để gần gũi mọi người và cũng đã gần được mọi người. Tôi là người hay nhường nhịn, mẹ thường khuyên: "Một điều nhịn chín điều lành", tôi đã rất tin vào lời khuyên này.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)