>> 12 clip thời tuổi teen của Diễm Quyên, Ngọc Linh
>> Ngọc Linh, Diễm Quyên lấy nước mắt khán giả
Sau những tâm sự đầy tình cảm của ca sĩ Ngọc Linh trong bài phỏng vấn hôm 4/2, nhiều độc giả bày tỏ mong muốn được gặp lại cả Diễm Quyên. Ngoisao.net đã tìm cách liên lạc với giọng ca này và được Diễm Quyên đồng ý trả lời phỏng vấn như một lời cảm ơn sự yêu mến của khán giả ở quê nhà sau hơn 10 năm cô định cư tại Australia. Diễm Quyên cho biết, cuộc sống của cô hiện tại khá bình lặng, nên muốn giữ lại một chút riêng tư cho bản thân. Trong khuôn khổ bài phỏng vấn, Diễm Quyên chủ yếu chia sẻ về một số kỷ niệm thời tuổi trẻ và cảm xúc trong lần đầu gặp lại Ngọc Linh sau thời gian dài xa cách.
Hình ảnh mới nhất của ca sĩ Diễm Quyên tại Australia. |
- Ngọc Linh tâm sự, lần đầu gặp lại chị sau hơn 10 năm, cô ấy rất xúc động. Còn cảm xúc của chị thế nào?
- Hôm đó, tôi bước vào quán, Linh ngồi ngay bàn đầu tiên và đang chăm chú nhắn tin. Tôi rất vui nên gọi "Linh", Linh ngước lên, thảng thốt "Trời ơi, Quyên". Hai đứa ôm chầm lấy nhau trong mừng rỡ, nghẹn ngào. Có lẽ Linh thấy tôi thay đổi nhiều lắm, còn tôi lại ấn tượng với Linh ở đôi mắt kính, vì lúc trước Linh chưa phải đeo. Bây giờ, kiểu ăn mặc của Linh cũng đằm thắm hơn, riêng giọng nói và cách nói chuyện vẫn vậy, vui tươi, hoạt bát như ngày nào. Việc tôi và Linh gặp lại nhau không chỉ dừng lại ở cuộc tái ngộ của hai cá nhân, mà còn gợi nhớ về thời gian chúng tôi sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi Thành phố, với những gương mặt bạn bè và thầy cô thân quen...
Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến người thứ ba trong buổi gặp mặt đó - một người bạn của cả tôi và Linh. Nếu không có anh, chắc là sẽ không có cuộc hội ngộ và cũng không có MV để tặng khán giả. Đúng là mọi sự gặp gỡ đều có duyên của nó! Tôi sẽ không quên cuộc gặp của 3 người trong buổi tối đó, với những món ăn thuần túy Việt Nam và được ôn lại đủ thứ chuyện ngày xưa.
- Việc thực hiện MV "Tình thơ" phiên bản 2013 có ý nghĩa ra sao với chị?
- Ban đầu, MV Tình thơ được dự tính thực hiện để kỷ niệm sự hội ngộ của tôi và Ngọc Linh. Cả hai rất nhớ về những ngày còn ca hát, đi thu âm, quay hình thật vui, nên muốn bây giờ được sống lại những khoảnh khắc đó.
MV quay trong khoảng thời gian rất ngắn, nên chúng tôi không thể đầu tư công phu hay hoành tráng. Nói như vậy để mọi người thấy, tất cả mọi thứ từ giọng hát, hình ảnh đến cá tính và cảm xúc từng người trong MV đều rất mộc mạc, gần gũi. Khi xem Tình thơ 2013, gần như bạn đang xem hình ảnh cũng như hoàn cảnh thật của tôi và Ngọc Linh ở ngoài đời, bởi có sao chúng tôi để vậy chứ không dùng kỹ xảo gì cả.
Thực sự, tôi và Linh không dám mong đợi nhiều về phản hồi của khán giả, vì chúng tôi đã xa rời sân khấu khá lâu. Hơn ai hết, chúng tôi biết hiện tại chỗ đứng của mình thế nào, nên chỉ hy vọng mang lại chút niềm vui cho những ai còn nhớ đến mình. Thế nhưng, MV thành công và được đón nhận ngoài sự tưởng tượng.
MV không những đánh dấu kỷ niệm riêng giữa tôi và Linh, mà còn là sự hội ngộ giữa chúng tôi với khán giả khắp nơi và cũng là cuộc hội ngộ của tất cả chúng ta với chính tuổi thơ của mình. Đối với tôi, sự thành công của nó không nằm ở chỗ danh tiếng được gợi nhớ lại, mà quan trọng hơn cả là được đón nhận những tình cảm ấm áp. Nhờ nó, tôi hiểu rằng hình ảnh của tôi và Linh đã là một phần trong tuổi thơ của khán giả - là khoảng thời gian không thể quên trong cuộc đời mọi người. Cảm giác đó thực sự rất tuyệt vời.
Ngọc Linh và Diễm Quyên tinh nghịch trong MV 'Tình thơ 2013'. Ảnh: Hizo |
- Chị muốn nói gì với những người đã dành cho MV những tình cảm tốt đẹp?
- MV được khán giả khắp nơi yêu thích, một phần nhờ vào việc các bạn vẫn yêu mến đôi song ca Ngọc Linh - Diễm Quyên ngày xưa, cho dù thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ. Ban đầu, chúng tôi làm MV với mong muốn dành tặng cho khán giả một món quà, thì ngược lại, họ đã mang đến cho chúng tôi một món quà tinh thần lớn lao, bất ngờ hơn cả sự mong đợi gấp nhiều lần. Đối với một người đã sinh sống ở nước ngoài 10 năm như tôi thì lại càng trân quý, vì không thể tưởng tượng được khán giả vẫn còn nhớ đến mình. Tôi xin tri ân đến tất cả mọi người vì đã mang lại cho tôi và Linh niềm hạnh phúc thực sự, được sống trong tình yêu thương chân thành và những tình cảm vô điều kiện trong ngày trở lại.
Tôi không có được niềm vui và sự háo hức ngồi trước TV lúc nửa đêm để đón xem đợt phát sóng đầu tiên của MV. Tôi cũng không có cảm giác rõ ràng lắm về phản hồi của khán giả khi MV ra mắt, vì ở bên đây, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường. Tuy nhiên, tôi có theo dõi qua Internet, đọc tin tức trên các phương tiện truyền thông nên vẫn phần nào nắm được tình hình. Thỉnh thoảng tôi cũng liên lạc với Ngọc Linh để hỏi xem mọi thứ thế nào, rồi đạo diễn Trần Thăng Long cũng email cho tôi biết.
Mới đây, để dễ dàng kết nối với khán giả khắp nơi - những người luôn yêu mến và muốn gặp gỡ tôi - nên tôi vừa tạo trang facebook diemquyenfriendpage để làm nơi chia sẻ, giao lưu cùng mọi người.
- Với chị, thời niên thiếu được nhiều người ngưỡng mộ có sự ảnh hưởng gì khi chị đã trưởng thành?
- Ngày ra đi, những gì tôi để lại trong lòng khán giả là hình ảnh của một cô bé với những ca khúc tuổi học trò. Tôi thậm chí còn không kịp ghi âm một album hát về tình yêu để đánh dấu sự trưởng thành ở lứa tuổi 20 cho riêng mình. Ngày rời Việt Nam, tôi còn khăng khăng phải xách theo cho bằng được một hành lý gồm những lá thư cùng quà tặng của khán giả gần xa, để những lúc buồn hay cô đơn sẽ lấy ra đọc và tự dặn lòng phải cố gắng. Bởi, tôi hiểu rằng, con người mình thuộc về những điều đó. Khi mang theo bên mình, tôi sẽ luôn có cảm giác được nhiều người thương yêu và tin tưởng, nên sẽ không thể ngã quỵ giữa đường được.
Thời gian trôi qua, cũng đã biết bao nhiêu năm tháng, với tầng tầng lớp lớp những gương mặt mới xuất hiện trong làng ca nhạc ở Việt Nam. Thỉnh thoảng, đâu đó trên mạng có vài người hỏi thông tin về Diễm Quyên, nhưng câu trả lời vẫn luôn bỏ ngỏ. Tôi đọc mà thấy sao nghẹn ngào trong lòng. Chừng ấy năm mà vẫn có ai đó nhớ đến và vào các trang mạng để "đi tìm" mình.
Có lúc tôi nghĩ, giữa tôi và khán giả giống như một "chuyện tình" đẹp. Mặc dù không có lời chia tay chính thức, nhưng hình ảnh của những người yêu nhau vẫn còn đó và đẹp lung linh...
- Chị lưu giữ ký ức bằng cách nào?
- Trước khi qua Australia, tôi tập hợp hết những bài hát của mình vào vài DVD để tiện mang theo. Đó là niềm tự hào về một tuổi thơ đẹp mà tôi đã may mắn được trải qua, và giờ là kỷ niệm đẹp mỗi khi nhớ về... Đôi khi tôi cũng lên mạng ngồi xem lại những clip của mình và đôi song ca Ngọc Linh - Diễm Quyên ngày xưa, rồi nhớ, rồi khóc...
Hiện tại, cuộc sống của Diễm Quyên ở Australia rất nhẹ nhàng, bình lặng. |
- Những ngày mới sang xứ người, chị sống ra sao?
- Tất nhiên, tôi cũng đã phải trải qua nhiều thăng trầm trong những ngày mới sang nơi đất khách quê người và phải bắt đầu lại tất cả mọi thứ. Những năm tháng đầu tiên, mỗi buổi chiều đi làm về tôi đều ngồi bên cạnh dòng sông Yarra mà chợt nhớ đến những câu hát "Mỗi khi chiều về em ngồi hát bên dòng sông. Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người. Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn. Nỗi buồn của em, người lữ khách tha hương...". Những lúc đó, thật nhớ quê nhà, nhớ về tuổi thơ với những ca khúc thiếu nhi mà mình từng luyên thuyên hát sáng, trưa, chiều, tối. Tôi nhớ sân khấu, nhớ khán giả, nhớ thầy cô và các bạn trong đội ca nhà thiếu nhi, nhớ những đứa bạn thời đi học... Lúc còn ở Việt Nam tôi không bao giờ có cảm giác đó, nhưng khi sang Australia tôi lại cảm nhận thật sâu sắc nỗi nhớ...
Nhưng dù sao, tôi cũng còn may mắn hơn nhiều bạn vì tôi có tình thân trong gia đình và sự yêu thương, đùm bọc của những người bạn mới tại xứ sở này. Có lẽ, tôi cũng chưa cảm nhận hoàn toàn sự cô đơn đến mức khắc nghiệt như một số bạn từng ra nước ngoài phải trải nghiệm.
Tuy nhiên, tôi thầm cảm ơn vì trải nghiệm nào cũng có giá trị riêng của nó. Có những lúc đơn độc, chỉ riêng tôi đối diện với chính mình lại là cơ hội để tôi khám phá những giá trị khác. Đó là sự khiêm nhường, trầm tĩnh, hay sự nhường nhịn trong các mối quan hệ và biết được giá trị của lao động. Nếu ở xung quanh là sự ồn ào, hạnh phúc viên mãn, bè bạn vây quanh chưa chắc tôi đã nhận ra được. Những trải nghiệm trong cuộc sống, từ cách học tập đến cách làm việc... cũng phải qua từng nấc thang của nó để rèn luyện, để bước đến nơi mình muốn đến.
- Nhiều khán giả rất muốn biết chị có tham gia ca hát gì ở bên đó hay không?
- Thỉnh thoảng, tôi cũng tham gia những chương trình ca nhạc mừng lễ, hội như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu hay các chương trình văn nghệ quyên góp từ thiện cho những người kém may mắn ở Việt Nam. Ngoài ra, tôi còn hát trong ca đoàn Cecilia và góp mặt trong các đêm nhạc mừng Giáng Sinh ở nhà thờ... Việc sinh hoạt ca hát ở Melbourne là để tìm thấy niềm vui sống, là dịp để gặp gỡ mọi người chứ không phải là một nghề. Hầu hết anh chị em nghệ sĩ bên này đều có công việc đàng hoàng, ổn định, không ai sống chỉ bằng nghề ca sĩ hay nhạc sĩ.
- Vậy công việc chính của chị là gì?
- Từ năm 2006 đến 2009 tôi từng làm việc cho một công ty địa ốc, sau đó là làm cho một trong 3 tập đoàn địa ốc lớn nhất Úc châu và sở hữu một tiệm cafe của riêng mình. Hiện tại, tôi vẫn làm việc và tận hưởng những gì cuộc sống mang lại, tuy vẫn còn đó những băn khoăn và cả những dự định trong tương lai. Tôi mong giữ được những gì đang có cho chính bản thân mình, vì khán giả yêu mến luôn mong muốn tôi vui vẻ và hạnh phúc.
Các bạn cứ yên tâm và hãy nghĩ rằng ở một nơi nào đó trên Trái đất này, Diễm Quyên của các bạn vẫn ở đó, vẫn bình an, mạnh khỏe và luôn cố gắng sống mỗi ngày một tốt hơn cho bản thân và cho những người yêu thương mình...
Cô muốn chọn tấm ảnh này để kết thúc bài phỏng vấn của mình, với lời nhắn nhủ đến những người thương yêu mình rằng: 'Hãy yên tâm rằng, ở một nơi nào đó trên Trái đất, Diễm Quyên vẫn bình an và luôn cố gắng sống tốt mỗi ngày...'. |
- Ở tuổi 33, chị vẫn rất trẻ đẹp, dường như không thay đổi nhiều so với 11 năm trước. Áp lực công việc và cuộc sống dường như không ảnh hưởng gỉ đến việc giữ gìn nhan sắc của chị?
- Cảm ơn khán giả đã nhận xét như vậy. Thật ra tôi cũng không có bí quyết gì đâu. Cuộc sống của tôi hiện tại rất nhẹ nhàng, bình lặng. Tôi nghĩ, phụ nữ ở độ tuổi này ai cũng còn nét trẻ đẹp và nụ cười thật lòng sẽ làm cho nét đẹp có hồn hơn.
- Ngọc Linh đã lập gia đình và có con gái 6 tuổi, còn chị thì sao?
- Cuộc sống hôn nhân là nơi mà tôi chưa đặt chân đến, dù bạn bè cùng trang lứa đã có gia đình và con cái đầy đủ. Tôi mừng cho những người bạn của mình lắm. Có người hỏi tôi sao không nhanh lên, vì thời gian không chờ đợi ai bao giờ. Đây là một trong những điều trong cuộc sống mà tôi cho mình được "sống chậm" lại. Mỗi sự lựa chọn đều có cái được và mất của nó, lập gia đình hay chưa cũng vậy. Nhưng, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ đặt chân đến nơi ấy...
Hàn Quốc Việt thực hiện