![]() |
Thanh Minh là dịp để người dân tới thăm và tảo mộ người thân. Ảnh: Daily Chilli |
Tờ Daily Chilli đưa tin một công ty ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, hiện cung cấp dịch vụ tảo mộ và khóc thuê vào ngày lễ Thanh Minh vào ngày mai. Công ty này cho biết phí cho 10 phút khóc thuê là 300 nhân dân tệ (khoảng 990 ngàn đồng). Trong khi đó, dịch vụ tảo mộ có giá 9,9 triệu đồng đối với những mộ được chôn gần, và có thể lên tới 66 triệu đồng nếu như mộ được chôn ở các tỉnh xa.
Tiền mua hoa quả, hương và đồ cúng đều đã được tính hết trong gói dịch vụ này.
"Chúng tôi có thể đọc điếu văn, khấn, khóc lóc hay gọi tên người thân của khách hàng. Toàn bộ lễ tảo mộ sẽ kéo dài 30-45 phút. Thời lượng đó là cũng đủ dài rồi. Chúng tôi cũng có thể quay phim toàn bộ buổi tảo mộ và gửi mail cho khách hàng nếu họ muốn", một nhân viên văn phòng của công ty này ở thành phố Thiên Tân cho biết.
Lúc đang phỏng vấn người đàn ông này, phóng viên bỗng giật mình khi nghe thấy có tiếng người khóc phát ra từ một phòng khác ở gần đó. "Đừng lo. Tôi vừa mới thuê một vài người mới, họ đang tập khóc đấy", người này nói. Anh ta cho biết thêm những nhân viên mới kia có thể khóc tới 30 phút liên tục.
Trước câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu họ không thể khóc được, anh ta nói: "Điều đó là không thể. Họ rất muốn có tiền và đều là những người có kinh nghiệm". Thậm chí để chứng thực, người này còn dẫn phóng viên đến phòng đang có người tập khóc và yêu cầu người phụ nữ tuổi trung niên thực hành.
Chỉ trong chưa tới 10 giây, người phụ nữ bắt đầu khóc lóc những lời ai oán bi thương. Bà ta cứ khóc ngày một to hơn, cho tới khi khuôn mặt đẫm đầy nước mắt.
Hướng Dương