![]() |
Các đối tượng bị tạm giữ tại động lắc Ben Ben (quận 1, TP HCM). |
Hai tuần trước khi quán karaoke Song Ngọc (161 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh) - động lắc đầu tiên trên địa bàn TP HCM - bị triệt phá, anh Vinh, một sĩ quan an ninh Công an TP HCM, nhận được lời mời đến dự một bữa “liên hoan” tại quán này. Đúng hẹn, 23h30, anh Vinh có mặt tại quán Song Ngọc và được nhân viên tại đây dẫn lên căn phòng ở lầu 2.
Lúc này, căn phòng (rộng khoảng 16 m2) đã có 10 thanh niên ngồi chờ tự lúc nào trong ánh sáng leo lét từ một bóng đèn nhỏ. Ngoài chiếc bục nhảy được dựng dã chiến giữa phòng, ở góc phòng, người ta đặt một dàn máy và hai chiếc loa công suất lớn mà theo lời quảng cáo của một nhân viên là có thể “thổi bay” tất cả. Cả bọn đang chờ mấy em từ vũ trường về đây quậy tiếp để xả thuốc lắc. Anh Vinh vội rời khỏi quán khi nghe người bạn “tóm tắt” kế hoạch cuộc chơi đêm nay: Sau màn lắc là tới màn “rửa mắt” xem mấy em diễn sexy show (vũ thoát y). Sau đó, hễ kết em nào là cứ việc “từ A đến Z” trên ghế, còn nếu có sức thì có thể “vui vẻ” với tất cả các em tới sáng!
Khi Công an quận Bình Thạnh ập vào quán karaoke này vào ngày 9/3, thì nơi đây hiện rõ là một ổ lắc, với đủ kiểu ăn chơi sa đọa của hàng trăm thanh niên nam nữ. Dưới sàn các phòng lắc, mọi người dễ dàng nhận ra các bao cao su đã sử dụng được vứt bừa bãi... Qua kiểm tra, 70% dân chơi tại quán này có dấu hiệu sử dụng ma túy tổng hợp.
Điểm qua các động lắc bị phá, như khách sạn Bin Bo (phường 25, quận Bình Thạnh), quán bar Ben Ben (quận 1)... và mới nhất là khách sạn Mai Anh (quận 3) cho thấy hầu hết dân lắc đều nằm trong độ tuổi 18-25, thậm chí có những cô cậu dưới 16 tuổi.
Tại cơ quan công an, lời khai của các “cậu ấm cô chiêu” cho thấy họ có cả 1.001 lý do để đến với lắc. Một xu hướng được dân chơi tâm đắc: Lắc mới chứng tỏ mình “sành điệu” và theo đúng “mốt thời thượng”! Kế đến là bị bạn bè rủ rê “thử một lần cho biết”, cụ thể là Hương, một học sinh quê ở Đồng Tháp vừa lên TP luyện thi đại học 1 tuần, đã bị “tó” vì theo chân bạn bè đến quán Ben Ben... thử thuốc lắc.
Một lý do khác thường được các cô gái đưa ra là muốn quên đi cảm giác buồn chán, vô vị của cuộc sống. Hương “Si”, một khách quen của động lắc Ben Ben, thường bỏ tiền đãi bạn bè vui “tới bến”. Để có tiền xài thoải mái như vậy, dù mới 19 tuổi, cô đã có “thâm niên” 2 năm làm vợ bé cho một đại gia có tiếng trong ngành xây dựng.
Còn Hạnh, cô bé từng là nữ sinh lớp 10 không làm gì ra tiền nhưng hễ trên thị trường xuất hiện thuốc mới là cô đều có trong tay. Ba mẹ Hạnh ly dị từ khi cô đang học cấp 2 vì “ông ăn chả, bà ăn nem”. Sống với mẹ là giám đốc một công ty TNHH dư thừa về vật chất, nhưng lại thiếu tình thương, cô sớm làm bạn với lắc để quên đời.
Theo điều tra của PV Người Lao Động, từ cuối năm 1998, tại TP HCM, giới gái nhảy và dân chơi tại nhiều quán bar, vũ trường, đặc biệt là tại vũ trường Đại Thế Giới (quận 5) đã rỉ tai nhau về một loại ma túy tổng hợp (thường gọi là thuốc lắc) do Việt kiều mang về, “sử dụng đơn giản và công hiệu gấp nhiều lần so với heroin, có kích cỡ chỉ bằng viên thuốc tây”. Các dân chơi khi có nhu cầu thì sẽ được người bán đưa đến tận bàn, với giá 220.000 - 450.000 đồng/viên, tùy theo loại thuốc. Thâm kế hơn là một số vị khách đến từ các nước châu Á, ban đầu đem thuốc về cho các vũ nữ dùng để tạo “cảm giác lạ” khi quan hệ tình dục, nhưng sau khi đã nghiện thì những cô gái này dần trở thành nô lệ, thậm chí có người còn là “đại lý” phân phối hàng cho chúng.
Một trong những “ông trùm” thuốc lắc đầu tiên bị bắt tại VN phải kể đến John Nguyễn (Nguyễn Như Hùng, 49 tuổi tại Hải Phòng), một Việt kiều Mỹ, bị công an TP HCM bắt giữ vào đêm 31/3/2001. Khám xét tại chỗ, công an thu giữ 1.000 viên thuốc lắc màu xanh có tên gọi “Mercedes”.
Theo lời kể của Tiến, chủ một trại hòm ở quận Tân Bình và là dân chơi có tiếng, thì lần đầu tiên uống thuốc thì có cảm giác buồn nôn, chóng mặt, đầu đau như búa bổ, người nóng bừng bừng... Nhưng sau vài lần thì thấy trong người rạo rực, hưng phấn tột độ, khó làm chủ được bản thân và khi nghe tiếng nhạc là... cứ lắc như điên như dại. Còn theo lời một số gái nhảy, ngoài việc lắc suốt đêm không biết mệt thì thuốc lắc còn có “công hiệu” giữ được những đường cong của cơ thể, hơn nữa, nó còn hỗ trợ đắc lực khi... đi khách...
Một “ưu điểm” của thuốc lắc được dân chơi “kết” nhất là thuốc vừa nhỏ, gọn lại vừa dễ sử dụng, chỉ cần bỏ vào ly nước, bia, rượu hoặc uống công khai (như uống thuốc tây), chứ không cần đến quẹt gaz, giấy bạc, hay kim chích... những dụng cụ “ăn theo” cần thiết khi dùng heroin, rất dễ bị công an phát hiện...
Tháng 3, 3 đường dây thuốc lắc lớn bị công an TP HCM bóc dỡ (thu giữ gần 40.000 viên ma túy tổng hợp, bắt giữ 15 đối tượng, chủ yếu sinh sống tại TP HCM) đã cho thấy tình hình sản xuất và tiêu thụ thuốc lắc ở VN nói chung và TP HCM nói riêng đáng báo động đỏ. Từ việc vận chuyển thuốc lắc từ nước ngoài về tiêu thụ, các đối tượng trong nước đã chuyển sang nhập nguyên liệu về để sản xuất với số lượng lớn, với nhiều mẫu mã đa dạng, như: @, cá heo, X0, con bướm...; đồng thời hạ giá thành nhằm thu hút giới trẻ.
Do lợi nhuận kếch xù từ việc giá “xuất xưởng” chỉ có 50.000 đồng, nhưng được bán với giá 170.000 đồng (giá sỉ), nên chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào để lôi kéo khách hàng. Nguy hiểm nhất là việc chúng tạo “sự an tâm” cho khách hàng bằng cách tung tin “Thuốc lắc được đặc chế, không gây nghiện như heroin và các loại ma túy khác, thậm chí nó còn giúp... tăng trí nhớ”.
Thực chất, thuốc lắc là một dạng ma túy tổng hợp, tàn phá sức khỏe một cách hết sức nguy hiểm. Một đặc tính dễ nhận ra của người sử dụng thuốc lắc là không thể tự kiềm chế, không kiểm soát được hành vi của mình, sẵn sàng lột hết áo quần hay phạm tội... Nhiều người hẳn còn nhớ chuyện một cô gái sau khi dùng thuốc lắc đã nhảy lầu, gãy chân ở quận Phú Nhuận, TP HCM; một vũ nữ người không mảnh vải che thân chạy trên đường phố Vũng Tàu, chưa kể một số người đã chết thảm khi sử dụng thuốc lắc...
Trước sức tấn công của thuốc lắc, mới đây, Bộ Công an đã có công điện gởi công an các tỉnh, TP yêu cầu đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, truy quét các ổ, nhóm lợi dụng hình thức quán bar, karaoke để tổ chức sử dụng chất ma túy cho các đối tượng thanh thiếu niên; đồng thời tăng cường điều tra, triệt phá các ổ nhóm, đường dây vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng các chất ma túy...
* Tên một số nhân vật đã được thay đổi