Theo The Sun, hơn một tuần qua, hàng chục trẻ em trong các ngôi làng ở vùng Palwal, bang Haryana đột nhiên mắc triệu chứng sốt và phải nhập viện. Căn bệnh gây chết người này được phán đoán giống bệnh sốt do ấu trùng mò hoặc sốt xuất huyết, khiến bệnh nhân suy yếu do giảm lượng tiểu cầu.
Tiến sĩ Vijay Kumar, cán bộ Y tế cấp cao, cho biết nhóm của ông đang "làm việc suốt ngày đêm" để chống lại dịch bệnh mới tại nước này. Kumar nói với NDTV: "Chúng tôi được thông báo về các trường hợp trẻ em bị sốt và tử vong. Chúng tôi đã đến thăm nhà bệnh nhân, tiến hành khảo sát và phân phát thuốc men. Chúng tôi nhận thấy điều kiện vệ sinh ở những nơi đó rất kém và đang tiến hành các xét nghiệm bổ sung để tìm ra nguyên nhân gây sốt". Các quan chức y tế báo cáo 4.000 cư dân địa phương đã mắc bệnh. Họ được xét nghiệm sốt xuất huyết và sốt rét nhưng chưa có kết luận chính xác tên bệnh. Vì vậy, trong khi các bác sĩ tìm cách kiểm soát tình trạng lây lan, "bầu không khí sợ hãi" vẫn đang bao trùm lên người dân.
Đầu tháng này, 30.000 người ở thành phố Kanpur cũng nhiễm loại bệnh này. Các bệnh nhân được xét nghiệm Covid-19 nhưng không thấy có bất kỳ mối liên hệ nào giữa căn bệnh họ mắc với nCoV. Người mắc bệnh được đưa đến viện trong tình trạng đau khớp, đau đầu, mất nước và buồn nôn. Điều này làm dấy lên lo ngại về một đợt dịch khác bùng lên tại Ấn Độ. Sự lây lan của nó khiến các bệnh viện ở thành phố Firozabad, miền Bắc Utter Pradesh trở nên căng thẳng. Hơn 100 người, trong đó có ít nhất 88 trẻ em, đã tử vong vì dịch sốt kỳ lạ ở Firozabad. Trong khi đó, 12.000 người khác hiện nằm liệt giường.
Tuần trước, ông Neeta Kulshrestha, quan chức y tế cấp cao của Firozabad, cho biết: "Các bệnh nhân, đặc biệt trẻ em, đang chết rất nhanh trong bệnh viện".
Tùng Anh