Paul Gascoigne từng là người hùng của tuyển Anh tại World Cup 1990. Ảnh: The Sun. |
Theo The Sun, Gazza đã mở rộng trái tim để chia sẻ về những tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình. Anh thừa nhận mình từng hít cocaine, từng bị đưa cảnh sát kéo ra khỏi bồn tắm của khách sạn vì gia đình cựu cầu thủ này lo ngại anh tự sát. Cựu cầu thủ 41 tuổi cũng kể chuyện anh uống hàng trăm chai rượu suốt 6 tuần khi không thể nào chợp mắt. Trong những ngày tháng đó, Gazza bị hoảng loạn tới mức còn nghĩ hai con vẹt đồ chơi của mình là chim thật, coi chúng là những người bạn duy nhất của mình.
Người hùng một thời của tuyển Anh đang cố gắng để hòa nhập cuộc sống mới sau 4 tuần điều trị tại trung tâm phục hồi sức khỏe của cựu danh thủ Arsenal, Tony Adams. "Tương lai của tôi đã có vẻ tươi sáng hơn. Tôi không thể nói mình sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Điều tôi có thể nói là, hôm nay, tôi không nhấp một ly rượu nào và tôi hy vọng, ngày mai cũng thế".
Anh khẳng định việc mình hít cocaine do một người lạ ép buộc khi anh ở tuổi 35. "Cách duy nhất để tôi trở lại là người tốt là thừa nhận sai lầm của mình. Tôi biết, gia đình, bạn bè, các fan và cả bản thân sẽ cảm thấy thất vọng khi tôi nói ra mọi chuyện nhưng tôi cũng tự hào vì mình đã đủ can đảm nói ra mọi chuyện", Gazza chia sẻ.
Cựu tiền vệ tuyển Anh không thể nhớ chính xác mình cầm chén rượu trở lại khi nào, có thể là sau cuộc phẫu thuật của anh vào tháng 12/2007. "Sau đó vài tuần, tôi muốn quan tâm tới bản thân hơn nên tới ở khách sạn Marriott. Nhưng tôi lại uống hết chai này sang chai khác và đam mê chơi game Nintendo Wii thâu đêm suốt sáng. Rồi tôi mê sang chơi bowling và tiếp tục uống rượu, hầu như không ăn uống gì cả", Gazza nhớ lại.
Có những lúc, Gazza rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Anh gọi điện cho bố: "Bố chuẩn bị sẵn sàng đi. Con và bố sẽ đi chơi cờ với Tổng thống Bush và Tổng thống Clinton". Sau đó, Gazza gọi điện lại cho bố: "Bush đang bận bố ạ". Sau đó, Gazza yêu cầu có hai con vẹt đồ chơi có thể ghi âm lại lời người nói rồi nhắc lại. "Tôi bắt đầu cảm thấy chúng là những người duy nhất nói chuyện với tôi. Tôi nhìn xung quanh và thấy chúng đang nói chuyện với nhau", cựu danh thủ này kể.
"Vào một ngày, có người nói rằng, tôi bị điên. Tôi cầm lấy cái bút và viết chữ 'Điên' lên trán của mình", cựu tiền vệ người Anh nhớ lại. Gazza bị buộc phải rời khách sạn nơi anh ở nên tìm cách để đặt phòng ở khách sạn Hilton gần đó. Cảnh sát đã đưa Gazza vào Bệnh viện Newcastle.
"Tôi không thể tin nổi, tôi từ một người hùng đã phải vào bệnh viện tâm thần. Tôi cảm thấy rất xấu hổ", người hùng của tuyển Anh tại World Cup 1990 nhớ lại.
Sau đó 12 ngày, anh được ra viện và về sống với bố ở Gateshead. 8 tháng sau, anh trải qua những chuỗi ngày triền miên của rượu và trị liệu. Gia đình tuyển thủ này từng lo anh đã tự tử khi thấy anh ngủ trong nhà tắm.
Tháng 9 năm ngoái, Gazza tới Bồ Đào Nha nhưng vẫn luẩn quẩn trong những rắc rối của mình. Suốt 18 ngày, anh tự nhốt mình trong phòng khách sạn nhưng rồi, anh lại uống trở lại và nhập viện.
Tháng 12/2008, gia đình đưa Gazza tới trung tâm ở Minsterworth với khóa trị liệu đặc biệt bằng cách nói chuyện với ngựa. Anh đã hoàn thành chương trình 28 ngày ở phòng điều trị của Tony Adams và hiện nay vẫn ở đó, cố gắng kéo dài 3 tháng không uống rượu của mình.
Ban Mai