- Anh đã ví mình như mũi tên, vậy mũi tên đó đã đi đến đâu rồi?
- Nếu trả lời rồi tôi e là chủ quan quá bởi vì tất cả với tôi chỉ mới bắt đầu, nghĩa là mũi tên đang bay. Tôi đang ngập trong tình yêu với cuộc sống xung quanh, một cuộc sống đẹp và rất ý nghĩa. Tôi muốn mình làm được một điều gì đó cho nhạc nhẹ Việt Nam.
- Vậy đường bay của mũi tên sẽ là gì?
- Là những ca khúc chan chứa tinh thần lạc quan với cuộc sống, nghe xong người nghe yêu đời hơn. Tôi sẽ hát và buồn đến cùng cực nhưng không dày vò nó một cách vô phương.
Nhạc sĩ Đỗ Bảo.
- Có ý kiến cho rằng vì anh tỉnh táo quá nên mới gia nhập quân đội để sớm được ổn định?- Không hẳn thế, ở Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nhạc nhẹ rất phát triển. Ở đấy có hẳn một khoa nhạc nhẹ đào tạo rất chính quy, bài bản và tôi nghĩ đã theo đuổi nhạc nhẹ thì phải qua trường lớp đến nơi đến chốn.
- Bây giờ công việc chính của anh là gì?
- Bây giờ tôi chơi cho những chương trình ca nhạc mang tính chuyên nghiệp cao. Dẫu xác định sáng tác là nghề tay phải nhưng 10 năm qua tôi không thể sống bằng thu nhập do sáng tác. Tôi hòa âm, phối khí, viết nhạc quảng cáo, nhạc phim hoạt hình để đầu tư cho việc sáng tác như lấy ngắn nuôi dài. Bạn bè tôi, trong đó có nhiều người là nhạc sĩ nổi tiếng, họ cũng vậy nhưng họ vẫn không bao giờ coi âm nhạc là một cuộc chơi mà là sự nghiệp lao động nghiêm túc để mong cống hiến những nhạc phẩm có giá trị. Tôi còn đang theo học khoa Lý - Sáng - Chỉ của Nhạc viện Hà Nội và dạy học tại CĐ Nghệ thuật Quân đội.
- Nếu một ngày có người phát hiện ra ca khúc của anh có giai điệu giống như một bài hát nước ngoài, anh sẽ làm gì?
- Sẽ không bao giờ có điều đó xảy ra với tôi!
- Dự định sắp tới của anh như thế nào?
- Tôi sắp ra mắt vol. 2 và phối khí cho live show của nhạc sĩ Hồng Đăng trong thời gian tới.