Trong thời gian vừa qua, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án giao cấu với trẻ em đối với Nguyễn Tiến Anh (20 tuổi, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). Người bị hại chính là bạn gái của bị cáo. Tính đến ngày ra tòa hôm 22/5, người yêu của Tiến Anh mới 15 tuổi, đang học lớp 9. Từ năm 2006 cho đến nay, Tiến Anh đã “yêu” "nạn nhân" nhiều lần.
Tiến Anh là một thanh niên không nghề nghiệp, thường la cà tại các quán net. Mới 20 tuổi nhưng cậu ta đã có tới 3 tiền sự, gây ra từ khi tuổi vị thành niên vì gây rối trật tự công cộng, lăng mạ, xúc phạm người thi hành công vụ.
Chơi bời, va chạm nhiều, không đẹp trai nhưng Tiến Anh lại khá thành thạo trong việc tán gái trên net. Tháng 12/2006, Tiến Anh quen biết và có quan hệ yêu đương với Tuyết mới 13 tuổi. Từ đó, nhiều lần Tiến Anh đưa cô bé đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục.
Tình cảm của hai cô cậu này đã bị gia đình ngăn cấm vì Tuyết còn quá nhỏ. Cả hai phản ứng bằng việc cùng nhau đi bụi. Sau 4 ngày đêm, từ ngày 27 đến 30/7/2007, gia đình Tuyết mới tìm được con về.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Nhiều lần ngăn cản chuyện quan hệ quá sớm của con nhưng không được, bố mẹ Tuyết đành thực hiện phương pháp trông coi con gái. Họ lên kế hoạch bảo vệ con bằng việc để Tuyết ở trong phòng trên tầng 3 và ngồi canh chừng ở ngay tầng dưới.
Bố mẹ cô nghĩ đó là biện pháp an toàn, Tiến Anh sẽ không có cơ hội bén mảng tới gần con mình nhưng anh này vẫn trèo qua ban công để vào gặp người yêu và vui vẻ với Tuyết trong lúc bố mẹ cô bé vẫn ở dưới tầng 2.
Sau khi phát hiện ra vụ việc, gia đình Tuyết đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Tiến Anh. Ngày 4/8/2007, anh này đến đầu thú tại cơ quan điều tra, công an quận Hoàng Mai.
Tại phiên tòa vừa qua, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tiến Anh 3 năm tù giam về tội giao cấu với trẻ em.
Cũng giống như trường hợp của Tiến Anh, cậu sinh viên năm thứ 5 của một trường đại học tại Hà Nội cũng sắp phải hầu tòa vì hành vi giao cấu với trẻ em. Nhiều người vẫn không hiểu, Nguyễn Duy Hiền là một người được ăn học biết luật mà vẫn phạm luật.
Người yêu của Hiền là một cô bé đang học lớp 9. Hiền quen với Hoa (tên cô bé) gần một năm trước đó. Anh ta nhiều lần đưa người yêu trẻ vị thành niên vào nhà nghỉ để quan hệ.
Chị Nguyệt mẹ của Hoa cho biết, khi thấy con gái nhiều ngày không về nhà, lòng như lửa đốt. Cả gia đình đi khắp nơi để tìm con. Họ tới từng nhà bạn, từng chỗ con hay lui tới hỏi thăm, kiếm tìm mà không thấy Hoa.
Bất ngờ, một buổi sáng, ngày 19/3, chị Nguyệt dò được thông tin con gái có gọi điện thoại về cho một người bạn ở gần nhà để hỏi vay tiền. Hóa ra, mấy ngày qua, cô bé ở cùng bạn trai tại một nhà nghỉ ở phường Láng Hạ.
Vui mừng vì tìm thấy con, nhưng người mẹ cũng không quên trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Ngay sau đó, bạn trai của con gái chị Nguyệt bị mời đến công an làm việc. Anh này khai là Nguyễn Duy Hiền, sinh viên năm cuối một trường ĐH tại Hà Nội. Hiền thừa nhận đã yêu con gái chị Vũ từ tháng 11/2007. Thời gian qua, cậu đã nhiều lần đưa cô bé 15 tuổi vào nhà nghỉ và đã "quan hệ" 5 lần. Ngày 28/3, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố và tạm giam Hiền về tội giao cấu với trẻ em.
Trong số những cô bé bị quan hệ tình dục khi còn tuổi vị thành niên, không thiếu trường hợp là dân dạt, sống bầy đàn. Phương là một cô bé nằm trong số đó. Đang học lớp 9, chỉ vì những mâu thuẫn với gia đình, Phương khăn gói từ Bắc vào Nam đi hoang. Vào nơi thành phố náo nhiệt của phương Nam, Phương cũng xin được công việc bán cà phê. Trong thời gian làm việc tại đây, cô bé đã quen với Lê Kiệt Anh, một thanh niên tỉnh khác thuộc miền tây Nam bộ. Hai người trở thành tình nhân.
Cuộc sống xa nhà nên cô bé coi Kiệt Anh như chỗ dựa tinh thần và trao tình yêu say đắm cho người thanh niên này. Bọn họ thường thuê nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Nhưng rồi một lần, sau một ngày thuê khách sạn để "vui vẻ" giá 60.000 đồng nhưng không có tiền trả, Kiệt Anh đã rủ bạn gái mình đi cướp giật và bị bắt. Khi bị bắt, Kiệt đã bị phát hiện thêm tội đã giao cấu với trẻ chưa thành niên.
Trước cơ quan điều tra và tại tòa, Kiệt một mực cho rằng, việc truy tố bị cáo này tội giao cấu với trẻ em là oan vì khi "ngủ với nhau, bị cáo không biết Phương chỉ mới hơn 15 tuổi". Cuối cùng Kiệt vẫn phải chịu mức án 5 năm tù cho tội danh cướp giật và giao cấu với trẻ em.
* Tên các nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng