Đi Côn Đảo bây giờ dễ hơn trước nhiều, máy bay ATR 72 hơn 60 ghế của Vasco sẽ đưa bạn từ TP HCM đến Côn Đảo trong vòng 35 phút. Ngoài những điểm tham quan quen thuộc: nhà tù Côn Đảo, bảo tàng Côn Đảo, chuồng cọp, nghĩa trang Hàng Dương, miếu bà Phi Yến, cầu Ma Thiên Lãnh… Côn Đảo còn rất nhiều hòn đảo nhỏ và bãi biển hoang sơ để bạn khám phá.
Một ngày làm Robinson sẽ bắt đầu bằng chuyến du thuyền ra hòn. Thường nhà tour hay đưa khách đi theo lộ trình Hòn Tài - Hòn Bảy Cạnh. Cách trung tâm huyện Côn Đảo 5km, Hòn Tài là một đảo nhỏ vừa có thể leo núi, xem khỉ, vừa tắm biển, đặc biệt là bơi lặn có ống thở ngắm san hô. Nhưng bạn sẽ thật sự sống trong cảm giác lạc vào đảo hoang khi rời xuồng kayak lội nước vào hòn Bảy Cạnh. Bốn bề sóng biển trắng xóa, không gian tĩnh mịch, vắng lặng, nếu đi dạo dọc biển, bạn sẽ tìm thấy những mảnh sò, vỏ trai, những phiến đá, san hô rất lạ.
Hãng HK Vasco bay TP HCM - Côn Đảo tuần 3 chuyến các ngày thứ ba, năm, bảy. Giá vé khứ hồi 1,25 triệu đồng/khách. Hiện nay tour Côn Đảo phải đặt vé trước 2-3 tuần. Nếu tự đi, bạn có thể đặt tour tại khách sạn Sài Gòn - Côn Đảo (064-830155). Tour trọn gói Côn Đảo 3 ngày bằng máy bay giá dao động từ 2,6-2,8 triệu đồng/khách. |
Qua chiếc cầu gỗ vào Khu bảo tồn Vườn quốc gia Côn Đảo, bạn sẽ được nâng niu từng chú rùa biển nhỏ xíu trên bàn tay. Mùa này, du khách thường thích ở lại hòn để đêm đến ra xem rùa biển nở. Đừng bỏ qua hoạt động thú vị khác: đi xuồng vào rừng ngập mặn khám phá hệ thực vật trên đảo hoặc du thuyền câu cá. Buổi trưa, bếp lửa nhóm dã chiến trên hòn, du khách tha hồ nếm thử các món hải sản nướng. Côn Đảo có rất nhiều loài cá lạ mà ngon: món cá bớp, cá bò hòm nổi tiếng, ốc vú nàng, rắn biển bằm xả xúc bánh tráng…
Dân đảo ít đi chùa, nhưng ngày rằm, ngày lễ, Tết, đêm giao thừa, bà con đến thắp hương xin lộc rất đông bên phần mộ chị Võ Thị Sáu. Chiều ở Côn Đảo, chỉ có vài thú vui tiêu khiển: thả bộ dọc bãi biển, chơi tennis hay cưỡi xe đạp đôi dưới những hàng phượng đỏ rực. Nếu còn thời gian hãy đến ngắm hoàng hôn trên bãi Nhát hoang sơ, phóng tầm nhìn ra đỉnh Tình yêu và vịnh Bến Đầm, nơi có nước biển trong suốt như pha lê với những bãi cát mịn màng…
Nếu đi gia đình hay nhóm bạn đông người, thì bãi Nhát cũng là địa chỉ thích hợp để bạn tổ chức đốt lửa trại, nướng barbecue ngoài trời. Không gian sẽ rất lãng mạn, hoang sơ và tĩnh lặng hệt như thời hồng hoang.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)