Các tiểu thương trong khu vực chợ Đồng Xa cho biết, nghe tiếng kêu thất thanh của nam thanh niên đang tìm mèo trên đống bê tông nằm sát vách chợ, mọi người hốt hoảng chạy ra thì phát hiện xác chết trơ xương được cuốn trong chiếc chăn màu xanh.
Khả năng nạn nhân là nữ giới khoảng 18-20 tuổi. Cách đây 3 tháng, tiểu thương trong chợ và lao công thấy một cô gái khuôn mặt buồn bã, sức khỏe không được tốt thường xuyên qua lại chợ. Có lúc còn chui vào các cống xung quanh chợ để ngủ, nhưng gần đây không thấy cô gái này nữa.
![]() |
Dòng người hiếu kỳ đứng kín mặt đường Lê Đức Thọ kéo dài. Ảnh: Lê Hiếu. |
“Xác nạn nhân nằm phía sau chợ, gần khu vực bán cá, nên người dân khó phát hiện ra mùi phân hủy. Tôi hàng ngày thu dọn vệ sinh ở khu vực này nhưng không hề biết”, một công nhân Công ty vệ sinh môi trường Tây Đô cho biết.
Tại hiện trường xác nạn nhân đang trong quá trình phân hủy và có dấu hiệu bị mèo, chuột ăn khiến nhiều phần cơ thể chỉ còn xương. Đầu giờ chiều nay, lực lượng công an đã đưa xác nạn nhân đi kiểm tra nhằm phục vụ công tác điều tra.
Lãnh đạo công an phường Mai Dịch cho biết: "Chúng tôi chưa thấy nghi vấn nạn nhân bị giết hại, nếu bị giết, không thể đưa vào khe cống công trường bề bộn mà được đắp chăn nằm ngay ngắn như vậy".
Lê Hiếu