Liu Chang và Gu Yue rời Bắc Kinh vào ngày 8/6/2009 trong cảnh trời mưa, vai đeo ba lô với visa của 12 nước, tiền mặt, thẻ rút tiền, túi ngủ, laptop, camera và quần áo. Mục tiêu của họ là tới thủ đô Berlin của nước Đức, nơi bạn gái của Gu đang sống.
Sau hơn một tiếng xin đường ở Hậu Hải, Bắc Kinh, một lái xe tốt bụng đã đưa họ tới cửa thu thuế ở tỉnh Hồ Bắc. Từ đây, hành trình của họ còn gặp vô vàn khó khăn. Hai người ước tính đã bị hơn 1.000 lái xe từ chối và khó khăn nhất là ở Uzbekistan và Kirghisztan, những đất nước xa lạ với chuyện đi nhờ xe.
![]() |
Liu Chang (phải) và Gu Yue đứng trước cổng thành Brandenburg ở Berlin. Ảnh: Global Times. |
Ngôn ngữ cũng là rào cản lớn dù Gu đã viết một tấm biển bằng tiếng Nga có dòng chữ: "Nếu có thể, xin hãy cho chúng tôi quá giang. Chúng tôi không có tiền nhưng có thể mang lại cho bạn tiếng cười và những điếu thuốc".
Liu kể về những kỷ niệm đáng nhớ: "Ở Georgia, chúng tôi gặp một tài xế say rượu và đã lái như thể trong phim Tốc độ. Tại Kurdistan, Iraq, một lái xe kéo đưa chúng tôi tới ngôi làng nơi đang có vụ cháy nhà lớn. Sau khi dập tắt ngọn lửa, những người dân địa phương mời chúng tôi dùng bữa tối. Cuối cùng, cả hai cũng tới được Berlin".
Theo Global Times, tổng cộng, hai anh chàng này đi được chặng đường 16.000 km, qua 13 đất nước trong vòng 3 tháng rưỡi.
Hoài Vũ