Lekshmi L, 49 tuổi, sống tại Hebbal, Ấn Độ, phát hiện ra một con nhện sống trong tai mình sau khi đến bác sĩ kiểm tra về cơn đau đầu, theo Mirror.
Sau khi ngủ trên hiên nhà, cô Lekshmi cảm thấy tai rất khó chịu và ngứa ngáy. Cô đã cố dùng tay ngoáy vào tai, thậm chí còn nhờ con gái dùng đèn pin để kiểm tra bên trong nhưng vẫn không phát hiện được gì.
Khi Lekshmi bị một cơn đau đầu dữ dội, chồng cô lập tức đưa đến bệnh viện Columbia Asia. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bên trong tai cô có một con nhện. Họ nhỏ vào một loại chất lỏng và dùng thiết bị chuyên dụng để dụ con vật ra ngoài.
Lekshmi cho biết: "Tôi chưa từng thấy nhện sống di chuyển trong tai ai đó bao giờ. Tôi đã rất sợ hãi khi cảm nhận rõ sự di chuyển của nó trong tai mình. Tôi không thể nghĩ được gì và đã rất sốc khi các bác sĩ nói với tôi về sự hiện diện của con vật".
Thảo Nhi