So với công trình lớn nhất năm ngoái mà thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy di dời tại Bình Thuận, tòa nhà ở Hà Tây này nặng gấp đôi, quãng đường cần dịch chuyển xa gần gấp năm lần. Đây là toà nhà hai tầng, nằm trên một diện tích đất khoảng 2.000m2, kích thước 65mx29m với tổng diện tích sàn khoảng 3.800m2 tổng khối lượng được xây dựng từ khoảng năm 2001-2003. Công trình này chưa sử dụng, nay buộc phải di dời vì nằm trên mặt bằng thi công tuyến đường ống dẫn nước từ sông Đà về Hà Nội.
Tòa nhà 3.000 tấn ở khu công nghệ cao Phú Cát (Hà Tây). |
Đây là toà nhà Việt Nam liên kết với Mỹ, cả hai phía đều không muốn đập bỏ, vì vậy Tiến sĩ Phạm Xuân Lãng, ông chủ của toà nhà, đã tìm đến "thần đèn" Nguyễn Cẩm Lũy để nhờ ông di dời. Hợp đồng được ký từ tháng 12/2005. Sau khi triển khai hợp đồng thấy nhiều vấn đề kỹ thuật phức tạp, Tiến sĩ Lãng lại ký tiếp hợp đồng với ĐH Xây dựng Hà Nội để thi công phần móng mới, gia cố chống rạn nứt cho nhà cũ, sau đó giao luôn cho ĐH Xây dựng Hà Nội làm tổng thầu đứng ra quản lý công việc của "thần đèn". Tuy nhiên, do một số khó khăn về thời gian, ĐH Xây dựng Hà Nội đã chỉ định công ty Xử lý lún nghiêng Việt Nam thực hiện việc di dời thay cho "thần đèn" Nguyễn Cẩm Lũy.
Để tiến trình di dời được thuận tiện và hoàn thành đúng với tiến độ đã ký với chủ đầu tư, "thần đèn" Đỗ Quốc Khánh, Giám đốc công ty xử lý lún nghiêng, tòa nhà 2 tầng công nghệ cao Phù Cát phải huy động 40 cán bộ công nhân viên của công ty và 160 sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội, cộng với hơn 200m dây cáp loại to và hàng nghìn con lăn. Ông Khánh cho biết: “Nếu chỉ có riêng số cán bộ của công ty thì chúng tôi không thể hoàn thành trong 3 ngày. Nhưng có thêm lực lượng sinh viên tham gia, việc di dời sẽ xong đúng kế hoạch”.
Cán bộ công ty đang xử lý với chiếc máy xử lý lún. |
Ông Đỗ Quốc Khánh (ảnh) sinh năm 1955, tại Hà Nội Nội, từng du học tại Tiệp Khắc 11 năm, nhận bằng đỏ về chuyên ngành hệ thống tự động hóa quản lý các quá trình sản xuất trong cơ khí; là thạc sĩ nghiên cứu khoa học độc lập của hãng Skoda, chuyên mô phỏng hệ thống tự động trong lĩnh vực điều khiển học năng lượng. Về nước, ông Khánh được phân công tác tại Viện Khoa học Công nghệ - Bộ Xây dựng. Từ năm 1991, ông cộng tác với Trung tâm Nền móng ĐH Xây dựng Hà Nội, chủ yếu làm nhiệm vụ thi công công trình xây dựng dân dụng, thủy lợi và chống lún. |
Việc di dời công trình tại Khu công nghệ cao Phú Cát được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (thực hiện trong 3 ngày) phải di dời tòa nhà trên một quãng đường dài 30m, sau đó khoảng một tuần sẽ tiếp tục di dời ngôi nhà trên 20m đường còn lại. Các phần việc sẽ bao gồm tách rời phần kết cấu bên trên ra khỏi móng cũ; thi công trước móng mới; gia cường kết cấu bằng các dầm giằng để chống rạn nứt khi dịch chuyển; nâng nhà lên để lắp đặt con lăn, bánh xe; dùng thiết bị đẩy, kéo… dịch chuyển công trình đến vị trí móng mới; đặt nhà căn chỉnh khít với móng mới và liên kết với móng mới.
Đúng 9h hôm qua, lệnh di chuyển được phát đi, những chiếc kích thuỷ lực vận hành đẩy ngược ngôi nhà sừng sững về phía sau. Ngôi nhà từ từ dịch chuyển cùng với bụi, tiếng động cơ, tiếng người hô hào làm vang cả một góc đường. Sau hai lần dịch chuyển, ngôi nhà đã lùi về sau 2,8m. Sau hơn 1 tiếng khẩn trương, cả đội phải nghỉ để dịch chuyển thiết bị, kích thủy lực theo ngôi nhà để tiếp tục công việc.
Đến 16h cùng ngày, tòa nhà đã được di dời sâu vào phía trong 7m. “Thần đèn” Khánh phấn khởi: “Cứ với tiến độ này, việc hoàn thành trong 3 ngày công trình này là điều hoàn toàn có thể”. Nhìn người đàn ông ngoài 50 tuổi đi lại lẫn trong đám kỹ sư, sinh viên, tay cầm chiếc loa “điều khiển” đoàn quân 200 người làm việc. Sau khi nhận công trình từ “người đồng nghiệp” Cẩm Lũy, ông Khánh đã cho thay toàn bộ những phương án di dời tòa nhà, chỉ để lại sử dụng những con lăn từ người tiền nhiệm.
Trong buổi chiều qua, hàng trăm sinh viên ĐH Xây Dựng Hà Nội vẫn tiếp tục bắt tay làm việc với đội ngũ cán bộ công ty Xử lý lún nghiêng. Các bạn trẻ được tuyển chọn trong số nhiều sinh viên khá, học từ năm thứ ba trở lên. Bạn Chu Quang Huy, sinh viên lớp 50KM2, ĐH Xây dựng, hồ hởi: “Em cũng như các bạn trong trường cảm thấy rất tự hào vì được thày cô chọn tham gia công trình di dời lớn nhất Việt Nam này. Đây là một việc làm thiết thực giúp chúng em áp dụng những gì học được từ sách vở đưa vào thực tiễn”.
Được thực tế như thế này, các bạn sinh viên ĐH Xây dựng đúc rút thêm nhiều kinh nghiệm. |
Các bạn sinh viên tham gia tình nguyện công trình di dời của “thần đèn” Đỗ Quốc Khánh được “nhận lương” 60.000 - 100.000 đồng một ngày. Tuy nhiên, cũng giống với suy nghĩ của Huy, tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất, qua lần thực tế này, các bạn học được nhiều kinh nghiệm. Sau một ngày lăn lộn với công việc, cái lạnh buốt của mùa đông miền Bắc không làm cho những sinh viên ĐH Xây dựng nản chí, bạn nào cũng hăng hái chuẩn bị tiếp tục làm việc trong hai ngày tới, đến khi hoàn thành giai đoạn một của công trình này.
Trước đó, chỉ chưa đầy một tháng tham gia với tư cách là nhà thầu phụ để lo di dời tòa nhà, đến 28/12/2007 "thần đèn" Đỗ Quốc Khánh đã thử nghiệm cho tòa nhà di dời 95 cm an toàn, trong vòng chỉ hơn một giờ. Ông Khánh cho biết thêm, việc di dời tòa nhà công nghệ cao Phú Cát cũng đã xác lập lập 3 kỷ lục mới tại Việt Nam. Đó là kỷ lục về di dời một ngôi nhà có trọng lượng lớn nhất từ trước tới nay (gần 3.000 tấn); lần đầu tiên ở Việt Nam áp dụng công nghệ kích đẩy thủy lực và pa-lăng xích; thời gian đề suất phương án thiết kế, chế tạo lắp đặt thiết bị, vận hành và thử nghiệm tập huấn ngắn nhất (trong vòng 1 tháng). Ngoài ra chí phí cho việc di dời cũng mất rất ít, 300 triệu đồng, bằng 12% việc xây một tòa nhà như cũ.
Trong ngày hôm nay, 3/1, 200 cán bộ, sinh viên tiếp tục công việc di dời tòa nhà 3.000 tấn.
Quang Việt