Nghiêm Quang Huy (21 tuổi) và Trần Đại Nhật (19 tuổi) ở Hà Nội vừa bị Công an Hà Nội bắt vì hành vi cướp giật tài sản.
Khoảng 14h ngày 11/3, Huy và Nhật hẹn bàn nhau đi cướp giật để lấy tiền hít, chích heroin. Trước khi đi, cả hai chuẩn bị một con dao chọc tiết lợn làm hung khi thực hiện các vụ cướp. Trong khi lượn lờ khắp các tuyến phố để săn tìm con mồi không được, cả hai bị cảnh sát phát hiện vì có những nghi vấn. Nhật và Huy đã lộ nguyên hình là những tên cướp nguy hiểm.
Huy tại cơ quan điều tra. |
Cả hai khai nhận, khoảng 18h ngày 8/3, Huy lên mạng nhắn tin cho Nhật đến nhà mình để chuẩn bị đi cướp. Sau đó, Nhật chở Huy đi tăm tia trên các tuyến phố. Bọn chúng mua một con dao chọc tiết lợn trên phố Nguyễn Khuyến để "phòng thân". Đến 18h30, đến phố Nguyễn Chí Thanh, thấy hai phụ nữ đeo túi "hớ hênh", Nhật rồ ga, ép sát, để Huy ngồi sau giật. Bên trong túi có tiền và điện thoại.
Nhật và Huy còn là "tác giả" của 6 vụ cướp giật khác trên các tuyến phố Hà Nội, thời gian thường vào lúc tan tầm, trời nhá nhem tối và bị hại thường là phụ nữ. Trong các phi vụ thực hiện cùng nhau, Huy luôn là người ra tay giật. Thỉnh thoảng, Nhật "đổi gió" cho bạn, ngồi sau giật, tài sản gồm điện thoại, dây chuyền... Về con dao, Nhật và Huy khai để "dọa" nếu bị đuổi theo nhưng nếu phải chống trả, chúng cũng không ngần ngại phản ứng bằng dao để thoát thân.
Tang vật và hung khí vụ cướp giật. |
Huy mới 21 tuổi nhưng đã có vợ và một con hai tuổi. Anh ta nghiện ma túy từ gần hai năm nay. Việc đi cướp giật trên đường phố là để thỏa mãn cho những cơn vật thuốc. Trong khi đó, Nhật mới nghiện hơn 1 năm nhưng ngay từ khi mới chơi, anh ta đã chích. Gia đình Nhật không khá giả nhưng các anh chị đều học hành tử tế, có công việc. Cậu ta được bố mẹ cai nghiện tại nhà nhưng không kết quả.
Nhật cho phóng viên biết: "Vừa rồi ở phường em, những con nghiện phải đi cai theo chính sách. Em nhân tiện này, đi cướp để vào tù cai luôn. Em cũng không quan trọng là ở tù 7 năm, hay 10 năm vì trước khi đi cướp bọn em cũng xác định sẽ bị vào tù". Nhật còn nói, không phải nghiện mới đi cướp lấy tiền, bạn anh ta toàn khá giả và thường bao thuốc từ A đến Z.
Việt Dũng