Theo Reuters, truyền thống niêm phong di chúc của các thành viên Hoàng gia Anh có từ năm 1910, với bản di chúc của Hoàng tử Francis (em trai Hoàng hậu Mary - vợ Vua George và cũng là bà nội Nữ hoàng Elizabeth II). Hiện có hơn 30 bản di chúc của người hoàng gia được cất giữ cẩn thận tại một nơi bí mật ở London, dưới sự quản lý của một thẩm phán.
Theo quy ước, sau khi một thành viên cấp cao hoàng gia qua đời, người thi hành di chúc sẽ nộp nó lên cho người đứng đầu Bộ phận Vấn đề Gia đình của Tòa Thượng thẩm London để niêm phong. Các thẩm phán luôn đồng ý đề xuất này.
Những chi tiết trên chỉ được công khai với thế giới sau cái chết của chồng Nữ hoàng - Hoàng thân Philip - hồi tháng 4 năm ngoái. Thẩm phán Andrew McFarlane lúc đó cho rằng cần niêm phong di chúc, nhưng ông muốn công khai phán quyết để người dân hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra và lý do vì sao.
"Việc công bố di chúc có thể sẽ thu hút sự chú ý rộng khắp của người dân và đi ngược với mục đích duy trì sự tôn nghiêm của nền quân chủ", thẩm phán McFarlane cho biết.
Tiết lộ sự tồn tại của chiếc két sắt chứa các di chúc hoàng gia, ông McFarlane, với tư cách Chủ tịch đương nhiệm của Bộ phận Gia tộc, cho biết ông chịu trách nhiệm quản lý nó dù không biết nội dung của các tài liệu đã được niêm phong là gì.
Bản di chúc của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được cất giữ cùng di chúc của chồng, mẹ và em gái bà - Công chúa Margaret.
Bản di chúc của Công chúa Margret, người qua đời năm 1952, từng là chủ đề của một vụ kiện hồi năm 2007. Một người đàn ông tên Robert Brown tự nhận là con trai ngoài giá thú của Công chúa và đòi xem bản di chúc này. Tuy nhiên, tòa án bác yêu cầu của ông ta.
Nữ hoàng Elizabeth II, người trị vì lâu nhất lịch sử Vương quốc Anh, qua đời tại Lâu đài Balmoral hôm 8/9, thọ 96 tuổi. Nước Anh tổ chức quốc tang bà 10 ngày, mở đầu bằng việc linh cữu bà được chuyển từ Balmoral đến Cung điện Holyroodhouse ở Edinburgh và kết thúc bằng tang lễ cấp nhà nước ở Tu viện Westminster vào ngày 19/9.
Hướng Dương (Theo Reuters)