Đèn sáng choang, người người qua lại nhộn nhịp là ấn tượng đầu tiên đập vào mắt du khách khi ghé vào khu chợ đêm Suan Lum.
Hàng hóa tràn ngập khắp nơi, từ những món quà lưu niệm nhỏ xinh như móc khóa, đồng hồ, trang sức đá đến túi xách, quần áo, giày dép với rất nhiều kiểu dáng bắt mắt và
độc đáo với giá rất “mềm”, chỉ khoảng 100 baht cho một chiếc áo hay vài chục baht cho một dây đeo nếu khéo trả giá. Chỉ là những tấm bạt trải trên lối đi, gian hàng này san sát gian hàng kia nhưng chỗ nào cũng tấp nập.
Chợ đêm Suan Lum rực rỡ ánh đèn và tấp nập người mua sắm. |
Bên ngoài khu cổng chính có hồ phun nước và chiếc tháp nhỏ để du khách nghỉ chân. Có cả những quầy bán đồ ăn nhanh mang hương vị đặc trưng Thái Lan và tiệm mát xa chân giúp cho du khách lấy lại sức để dạo chợ tiếp.
Nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn được trình diễn tại đây. |
Ngoài Suan Lum, bạn còn có thể đến khuchợ đêm kéo dài trên con đường gần trạm tàu điện Sala Daeng, chợ Patpong. Khu chợ mở cửa hàng ngày từ 6 giờ tối tới 1 giờ sáng hôm sau. Khác Suan Lum, khu chợ này bày bán những mặt hàng theo phong cách "bụi bặm" trẻ trung, chủ yếu như áo thun, quần short, túi xách, vòng tay bằng da.
Thậm chí tại đây còn có những gian hàng bán áo sơ-mi "nhái" những nhãn hiệu nổi tiếng như Armani, Gucci, Pierre Cardin trông đẹp và thật đến 90% với giá khoảng 1.700 baht. Đây cũng chính là lý do tại sao những dân buôn sành sỏi đất Hà Thành thường qua đây để đánh hàng về Việt Nam bày bán.
Chi tiết liên hệ: HaNoi Red Tours, 63 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04 9285588.
Nguyễn Hương