Chiều 4/5, nhiều người trong con hẻm 21 đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) xúm tụm đến hỗ trợ gia đình ông Trương Văn Hạnh (62 tuổi) tổ chức tang lễ cho 3 người gồm vợ, mẹ và chị vợ bị con trai Trương Tín (29 tuổi) sát hại.
Vẫn chưa hết bàng hoàng, bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (49 tuổi, dì ruột của Tín), người thoát nạn khi trốn trong tủ đồ không thể tin được người cháu mình đã gây ra chuyện tày đình ngay với người thân.
Bà Phụng cho biết khuya hai hôm trước, người cháu Trương Tín đi đâu về trước nhà liên tục la hét. Thấy bất an vì trước đây người cháu từng doạ giết người trong nhà nên bà kéo cháu gái là Nguyễn Ngọc Thúy Phương (13 tuổi) trốn vào tủ quần áo trên lầu.
"Ngồi trong tủ quần áo, tôi nghe thằng Tín chửi bới rồi tiếng nó chém mẹ, bà và dì ruột. Lúc đó tui chỉ biết ôm chặt con bé trong tủ ngồi khấn trời phật mong mọi sự bình an", bà Phụng nghẹn giọng.
Khi ngôi nhà yên ắng, người cháu lấy xe máy chạy khỏi nhà thì bà Phụng cùng cháu gái mới lò dò ra ngoài thì phát hiện mẹ và hai chị đã tử vong. Ngoài cổng, ba Tín là ông Hạnh ngồi kêu cứu.
Cũng theo bà Phụng, mấy năm nay Tín ở nhà chơi bời và nghiện ngập. Mỗi lần lên cơn, anh này vung tay chân múa và chửi bới khiến cả nhà phải bỏ nhà đi tránh. Tín mới đi cai nghiện về hồi tháng 2 nhưng vẫn tái sử dụng.
Chị Hà sống trong hẻm cho biết Tín nghiện ma tuý cả khu này biết. Anh ta tuy 29 tuổi nhưng chỉ thích tụ tập bạn bè ăn chơi và thường xuyên rơi vào tình trạng ngáo đá, quậy phá hàng xóm. "Nhiều lần ngáo đá nó sang nhà hàng xóm đập phá, mượn tiền. Nếu không cho nó doạ giết rồi đập phá nên riết nhà ở khu này luôn đóng kín cửa, không dám để con nít ra đường chơi", chị Hà kể.
Người hàng xóm này còn cho rằng người mẹ Tín rất thương, nuông chiều con. Khi con trai nghiện, bà lên công an bảo lãnh về, đi trại cũng mang về rồi viết đơn sẽ không để con làm hại ai. Nhiều người trong khu phố bị doạ giết lại nói chuyện với mẹ Tín thì bà cho biết nếu con bà giết người bà sẽ chịu trách nhiệm.
"Nó nhiều lần lên cơn cầm dao rượt đòi chém cả cha mẹ, người nhà khiến họ tung cửa tháo chạy trong đêm. Nhưng thật sự tôi cũng không nghĩ Tín nó ra tay thật, giết hại chính người trong nhà", chị này chia sẻ.
Ba mẹ Tín là nghề nấu suất cơm cho công ty, người nhà tham gia phụ giúp. Tín là con út trong gia đình ba anh em, khác Tín, hai người anh hiền lành, đã có gia đình riêng.
Tại cơ quan công an, Trương Tín khai đêm 2/5 sau khi sử dụng ma tuý đá hắn về nhà trong con hẻm đường Chiến Lược (phường Bình Trị Đông). Bị mẹ mắng vì về trễ, người dì cũng lớn tiếng nạt nộ, hắn tức tối điên cuồng đập phá đồ đạc.
Thấy Tín không bình tĩnh, cả nhà im lặng và nhẹ nhàng can ngăn, đem giấu các vật sắc nhọn như dao kéo đi chỗ khác. Tiếp tục khuyên con bình tĩnh không được, cha Tín chạy đến công an trình báo nhờ can thiệp. Ở nhà, Tín lùng sục tìm được con dao chạy lên lầu sát hại mẹ là Nguyễn Thị Ngọc Thuý (56 tuổi) bà ngoại Lê Thị Điểu (77 tuổi) và dì ruột Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi).
Người dì khác của Tín sợ hãi, kéo đứa cháu nhỏ trốn vào tủ quần áo. Sau một lúc tìm kiếm không thấy hai người này, Tín cầm dao, lấy xe máy bỏ đi. Khi cảnh sát và người cha về đến nhà, phát hiện 3 thi thể nạn nhân. Ngay trong đêm Tín bị bắt.
Sơn Hoà