Tôi và người yêu cũ đã quen được 4 năm, anh hay ham những cuộc vui đua đòi cùng đám bạn, trong khi tôi lại là người lo xa nên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chia tay. Lúc đó, có người đến và an ủi, chấp nhận là người chăm sóc tôi dù biết tôi có người yêu. Rồi khi chia tay bạn trai, tôi đến với người mới tên Lâm. Người yêu cũ của tôi ít nói, tính hơi cộc cằn; còn Lâm lại vui vẻ, hoạt bát hơn, cũng biết tính toán làm ăn.
Sau khi chia tay, bạn trai vẫn hay nhắn tin mong tôi tha thứ, sẽ thay đổi để sửa chữa sai lầm, chấp nhận đợi chờ tôi quay lại, anh vẫn hay đến thăm tôi. Những chuyện này, tôi hoàn toàn không hề nói cho Lâm biết, tôi cũng âm thầm chờ thời gian xem bạn trai có thay đổi gì không? Tôi phải làm sao cho trọn vẹn đôi bên? Xin hãy cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.
Vân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu