>> Trẻ còn sống đã kết luận tử vong
Nếu không nhờ bà ngoại "tình cờ" phát hiện một cháu còn thở trong một "gói" để ngoài hành lang của bệnh viện chờ ''đem đi'', thì cháu bé đã ''suýt'' bị đem xuống nhà xác. Nhưng rồi sau đó cháu bé cũng cũng không qua khỏi "lưỡi hái“ của tử thần.
Mẹ của chị Kiều kể lại: Đêm đó gia đình chúng tôi được các nhân viên kíp trực đỡ đẻ Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu báo tin con gái tôi đã sinh đôi, nhưng cả 2 bé gái đều đã chết vì "sinh non". Mọi người đều cố kìm nén sự đau đớn, lo lắng cho tính mạng của con gái, mà không chú ý lắm tới 2 cái gói đựng các cháu để ngoài hành lang (mỗi cháu gói trong một bọc giấy).
Khi thấy họ chuẩn bị "đưa tụi nó đi", tôi xin được đặt tên cho 2 cháu và nhìn mặt chúng nó lần cuối cùng. Nhưng tôi hết sức bàng hoàng khi thấy một cháu còn thoi thóp thở và có tiếng khóc nhỏ xíu. Mặc dù lúc đó đã gần 2 giờ sáng bệnh viện rất yên tĩnh, nhưng bà Diễm không kìm nén được đã la toáng lên và chạy báo ngay cho kíp trực của bệnh viện.
Bà cho biết: Lúc đó có một cô hộ lý (bà không nhớ tên) ở gần đó, khi nghe bà báo nội vụ đã cự lại: "Nó chết rồi còn khóc nỗi gì!". Tôi phải lớn tiếng cãi lại, cô hộ lý ấy mới chịu đến xem qua, và khi thấy đúng như bà nói họ mới chuyển cháu sang khoa nhi để "hồi sức cấp cứu".
Sáng hôm sau, khi nội vụ bị phát hiện, lãnh đạo bệnh viện có mời gia đình bà Diễn lên và thông báo về sự "nhầm lẫn" của kíp trực về sự cố trên, nhưng lại biện minh rằng... kíp trực đã làm đúng quy trình hồi sức cấp cứu cho bé, nhưng do bé nhẹ cân vì sinh non, lại bị suy hô hấp, có lúc ngưng thở, nên kíp trực chủ quan và đánh giá là bé đã chết nên gói lại đưa đi... Bệnh viện sẽ họp hội đồng kỷ luật để đưa ra hình thức xử lý tương xứng kíp trực này.
Mặc dù những ngày sau đó cháu bé còn sống sót được chăm sóc đặc biệt tại khoa nhi của bệnh viện, nhưng sau một tuần lễ cháu cũng không sống nổi. Bà Trần Việt Thu - Chủ tịch Hội phụ nữ phường Nhà Mát - nơi sản phụ sinh sống tỏ thái độ bất bình: Sai sót của bệnh viện Bạc Liêu, dù giải thích thế nào cũng khó chấp nhận được, nhất là thái độ bàng quan, vô cảm của các thầy thuốc.
(Theo TTXVN)