22h, Press Club
Cũng giống như những kỳ Euro hay World Cup trước, Press Club lại là điểm hẹn hò của những người nước ngoài trót lỡ phải lòng môn thể thao vua.
![]() |
Các cổ động viên của đội tuyển Đức đang cổ vũ nhiệt tình tại Press Club. |
Từ bỏ vẻ đẹp sang trọng quen thuộc, Press Club khoác lên bộ cánh đầy chất thể thao với 32 lá cờ của các ĐTQG tham dự World Cup cùng màn hình lớn 100 inch chiếu lại những hình ảnh của ĐT Đức 32 năm trước. Không khí liên tục được hâm nóng bởi ban nhạc Desire cùng cô ca sĩ bốc lửa người Philippines. Ông Stephane Ernst, một du khách Đức, hào hứng cho biết: “Tôi quyết định đi du lịch châu Á để tránh làn sóng CĐV tràn vào nước Đức. Thật tuyệt vời khi ở giữa lòng Hà Nội mà vẫn có được cảm giác sôi động như tại một quán bar quê nhà. Tôi tin chắc rằng ĐT Đức sẽ thắng 3-0 trong trận đầu ra quân”.
Trái lại, chị Jane, một người Mỹ làm việc tại Hà Nội thì kể rằng mình chẳng biết gì về World Cup cho tới khi ghé thăm Press Club theo thói quen. “Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ ủng hộ ĐT Mỹ. Nhưng anh có thể cho tôi biết bao giờ đội Mỹ đá không nhỉ?”, Jane thắc mắc.
Đúng 23h, trái bóng teamgeist lăn trên sân vận động Allianz Arena, không ai bảo ai, tất cả đều hoà chung trong điệp khúc “Go! Go! Go! Allez Allez Allez”. Pha ghi bàn tuyệt đẹp của tuyển thủ Lamb khiến tầng thượng Press Club như nổ tung.
Lá cờ 3 màu đen đỏ vàng của nước Đức bay phần phật trong gió đêm. Hoà trong niềm vui của ĐT Đức có không ít những vị khách Việt Nam.
Anh Tuấn, cựu du học sinh tại Đức tỏ ra vô cùng phấn chấn: “Mình và vài người bạn sẽ cố gắng lên xem tất cả những trận đấu của đội Đức tại đây. 25 nghìn một chai bia cũng có hơi mắc một chút nhưng vẫn quá rẻ so với không khí sôi nổi tại đây”.
23h45, Sân vận động Mỹ Đình
Kết thúc hiệp 1, khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về ĐT nước chủ nhà, chúng tôi quyết định rời Press Club để tới sân Mỹ Đình, địa điểm duy nhất phát trực tiếp bóng đá trên màn hình 52 m2.
![]() |
Khán giả đang xem trực tiếp trận đấu Đức - Costa Rica tại sân Mỹ Đình. |
Trời đổ mưa nặng hạt, Hà Nội vẫn sáng đèn song đường phố lại vắng tanh. Có lẽ với thời tiết mát mẻ như thế này, nơi lý tưởng để thưởng thức bóng đá chính là nhà mình với vài ông bạn tâm giao cùng một chầu bia mực. Thế nhưng, chúng tôi lại bất ngờ trước bãi xe ngàn ngạt trước trong khuôn viên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
10 nghìn đồng một vé nhưng vẫn có khá đông người hâm mộ đội mưa tới thưởng thức cảm giác xem World Cup trên khán đài.
Theo ước tính của anh Hưng, một người bảo vệ sân, thì ban đầu có khoảng 3 nghìn người đã mua vé vào xem nhưng sau hiệp 1 thì cũng đã có nhiều người bỏ về. Trời mưa có lẽ cũng chỉ là một phần nguyên nhân, quan trọng hơn là dù màn hình trên khán đài D có diện tích 52 m2 nhưng với khoảng cách khá xa từ khán đài A thì người xem cũng chỉ cảm thấy tương đương với chiếc tivi 14 inch.
Xem không rõ lại giữa cảnh gió trời lồng lộng nên không ít fan đánh một giấc ngon lành trên ghế. Những kẻ “có đôi, có cặp” thì lại tìm được một khung cảnh tuyệt vời để thoải mái thể hiện tình cảm. Sướng nhất có lẽ vẫn là những hàng ăn trong sân Mỹ Đình. Xúc xích, bánh mỳ nguội ngắt vẫn bán chạy ào ào dù với cái giá cũng rất World Cup.
Còn 15 phút nữa, trận đấu khai mạc giữa Đức với Costa Rica mới kết thúc. Đội bóng đến từ Trung Mỹ bất ngờ rút ngắn khoảng cách xuống 2-3 sau một pha bóng có phần không rõ ràng. Bỏ lại những tiếng thắc mắc, chúng tôi tìm đến Cung thể thao Quần Ngựa, nơi cũng có màn hình lớn và đặc biệt là mở cửa miễn phí cho người hâm mộ.
Thế nhưng, chúng tôi lại sớm thất vọng khi chỉ có lác đác vài chục người trong những khán đài mênh mông. Hoàng Minh, một sinh viên học viện Ngân hàng cho biết ban đầu cũng có khoảng vài trăm người xem nhưng rồi lại vắng dần bởi không khí buồn tẻ. Điều khá ngộ nghĩnh là dù có chương trình quay sổ xố của nhà tài trợ Viettel song rút cục phần lớn những người trúng giải lại đã bỏ về. Người trúng thưởng duy nhất xuất hiện chính là một bảo vệ của Cung Quần Ngựa.
1h kém 15 sáng 10/6
Cuối cùng 90 phút của trận khai mạc cũng kết thúc có hậu với đội chủ nhà khi tuyển Đức thắng chung cuộc 4-2. “May quá, tao lấy Đức chấp 1 đứt. Tí nữa thì ‘mất điện’ ngay đêm đầu”, vài tay bắt độ nói cười ha hả ngay đầu phố ăn đêm Tống Duy Tân.
Đêm Hà Nội trở lại vẻ êm đềm quen thuộc. Rõ ràng chẳng đâu xem bóng đá sướng như ở Việt Nam khi các fan có quá nhiều sự lựa chọn. Thôi thì nếu ai đó cảm thấy đêm đầu chưa đủ “nóng bỏng” thì vẫn còn trọn vẹn 29 đêm trắng nữa để hò reo, để mơ mộng…
K.L.