Tháng 9 này chúng em sẽ tổ chức đám cưới nên bây giờ, bố mẹ hai bên cũng đã coi hai đứa là con trong nhà, rất hay tâm sự mọi chuyện. Hôm vừa rồi, em sang nhà anh chơi, ngồi nói chuyện với mẹ chồng tương lai, mẹ kể rất nhiều chuyện về ngày cưới. Trong đó, có chuyện về đêm tân hôn của bố mẹ như thế nào, lóng ngóng, xấu hổ và hồi hộp ra sao. Em nghe thấy thích lắm nhưng chợt nghĩ rằng em và anh ấy đã "trót" với nhau rồi, chắc giờ chẳng có những cảm xúc hạnh phúc ấy? Đêm tân hôn của những người đã "ăn cơm trước kẻng" chắc vô vị lắm nhỉ? Nghĩ vậy nên em cũng thấy buồn buồn. Mong các anh chị đã trong hoàn cảnh đó trải lòng cùng em. (Ánh Nguyệt, Kiên Giang)
Góc Tư vấn nhanh là nơi các độc giả chia sẻ cùng nhau những kinh nghiệm quý báu về cách tổ chức đám cưới hay những vấn đề phát sinh khi chuẩn bị cho ngày trọng đại. Mời độc giả gửi bình luận tư vấn ở cuối bài viết.
* Độc giả muốn được tư vấn nhanh các vấn đề về đám cưới, vui lòng gửi câu hỏi đến địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Ban biên tập