![]() |
Tiền đạo Amaobi. |
Được nghỉ phép 10 ngày (tập trung trở lại vào 25/12), bộ đôi tiền đạo của Bình Dương là Philani (Nam Phi) và Amaobi (Nigeria) không về quê mà thuê khách sạn gần phố Tây "ba lô" và cứ tối đến là ra quán bar ngồi chơi.
Amaobi cho biết thời gian cả đội được nghỉ phép không "khớp" với kỳ nghỉ Giáng Sinh và năm mới nên dù rất nhớ gia đình, anh cũng không thể về nhà được.
Dũng mãnh trên sân đấu bao nhiêu nhưng ở ngoài Amaobi lại ít nói hay trầm tư và anh thường chọn chiếc ghế bên vỉa hè để ngồi. Tuy vậy, dù kiệm lời nhưng mỗi khi nói chuyện, Amaobi là người rất có duyên, nhất là khi anh chàng "tán" cô bạn gái mới nào đó. Khác với đồng nghiệp, Philani tỏ ra hoạt bát hơn khi "đi ra, đi vào", có lúc vừa đánh vài đường billiards ở chiếc bàn 9 bi trong quán bar vừa dán mắt lên màn hình tivi xem giải Ngoại hạng.
Trong mấy ngày gặp mặt, Amaobi chỉ uống thứ nước độc nhất là soda, Philani lại "kết" nước suối. Trong khi đó, tiền đạo Issac (đi cùng Josheh) của GĐT LA lúc nào cũng có chai trà xanh 0 độ trên tay.
![]() |
Quán bar GO2, nơi các cầu thủ ngoại tụ tập dịp Giáng sinh. |
Bên cạnh nỗi niềm tha hương, một số cầu thủ ngoại cũng không giấu được sự lo lắng, buồn phiền. Nnokedi Henry Chima, người Nigeria, đến TP HCM được hơn 2 tháng để tìm việc nhưng đến giờ anh vẫn không tìm được CLB nào. Nhờ hết người này đến người khác để có cơ hội thử việc nhưng hy vọng của Chima giờ đây có lẽ là con số không. Ngồi lặng lẽ, ánh mắt chán chường, với Chima, không khí Giáng sinh chẳng hề tồn tại trong những ngày này.
(Theo Thể Thao TP HCM)