Toàn bộ ngôi làng Linkenholt, gần Andover ở Hampshire (Anh) sẽ được đem rao bán trên thị trường vào tuần tới với 25 triệu bảng. Bất kỳ người nào mua sẽ là chủ của hơn 600 ha đất nông nghiệp và182 ha đất rừng cùng một cửa hàng tạp hóa.
Ý tưởng bán ngôi làng có phong cảnh hữu tình này là của tổ chức từ thiện Herbert và Peter Blagrave. Thứ duy nhất không nằm trong danh mục đem bán là ngôi nhà thờ cổ xây dựng từ thế kỷ 12 St Peter. Tổ chức này đã tập hợp xin ý kiến của những người dân trong làng. Phần lớn trong số họ đều đồng ý với điều kiện tất cả cảnh quan sẽ được giữ nguyên.
"Chúng tôi biết rằng ai mua làng sẽ sở hữu mọi thứ, đất đai, nhà cửa... Ngôi làng là một cộng đồng khá khép kín nhưng mọi người sống rất thân thiết với nhau. Đây có thể là điều hơi khác trong thời đại này nhưng sống ở đây vẫn rất tuyệt vời", ông Tina Abbott, chủ cửa hàng tạp hóa, người đã gắn bó 39 năm với ngôi làng, chia sẻ. Một số người khác tỏ ra thích thú với ý tưởng kinh doanh này. Họ hy vọng người chủ mới sẽ đến đây sống, đầu tư tiền cải tạo và có những giây phút thoải mái.
Khung cảnh thơ mộng của làng Linkenholt trên Daily Mail:
Gia Nghĩa