
Concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai' thứ 6 diễn ra ở Hưng Yên. Gần một tiếng trước khi chương trình bắt đầu, mưa lớn kéo đến kèm theo giông gió, sấm chớp. Các anh tài Tuấn Hưng, Tự Long, Tiến Luật ra sân khấu, nói với khán giả: "Các bạn chịu ướt được thì chúng tôi cũng chịu được".

Chương trình bắt đầu lúc 19h với tiết mục "Hỏa ca - Call Me Fire". Trời mưa lớn không làm giảm độ cuồng nhiệt của khán giả. Họ nhảy múa, hò reo theo các anh tài và phấn khích khi thấy nhiều người cởi áo trên sân khấu.

Sự cuồng nhiệt của "Gai con" khiến 33 anh tài thêm phấn khích, thăng hoa trên sân khấu bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi.

Sân khấu ba tầng, hệ thống âm thanh ánh sáng hoành tráng cùng sự dàn dựng công phu cho từng tiết mục là ưu điểm được "Anh trai vượt ngàn chông gai" duy trì các đêm concert.

Sau hơn một tiếng cả nghệ sĩ lẫn khán giả cuồng nhiệt dưới mưa, "chông gai" mới xuất hiện. Sự cố mất điện xảy ra ở tiết mục "Dạ cổ hoài lang" làm tắt toàn bộ màn hình led, hệ thống âm thanh, ánh sáng. Ban đầu, khán giả cho rằng chương trình tạo điểm nhấn cảm xúc giống như các đêm diễn trước đó nhưng đây là sự cố cần nhiều thời gian để giải quyết.

Khán giả ban đầu tỏ ra bình tĩnh, cùng nhau hô "cố lên" để động viên tinh thần các nghệ sĩ và ban tổ chức. Họ đồng thanh hát "Quốc ca" và các ca khúc quen thuộc của chương trình trong lúc chờ đợi. Sau hơn nửa tiếng, các nghệ sĩ trở lại với sân khấu không có màn hình led, biểu diễn được vài phút thì âm thanh bị tắt. Các tiết mục "Dạ cổ hoài lang", "Một vòng Việt Nam", "Nước hoa" diễn ra không trọn vẹn. Sự cố vẫn tái diễn khiến nhiều người không đủ kiên nhẫn và bỏ về.

Các nghệ sĩ đi từng khán đài để khom lưng xin lỗi khán giả đồng thời viết lên trang cá nhân mong mỏi mọi người "vượt chông gai" để ở lại cùng họ. Cùng lúc đó, ban tổ chức phát đi lời xin lỗi trên các phương tiện truyền thông của mình.

Dù trời mưa, hàng chục nghìn khán giả vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự cố được giải quyết để tiếp tục thưởng thức những tiết mục của 33 anh tài.

Trong ánh sáng le lói, các anh tài trò chuyện, hát chay cùng khán giả cho tới khi hệ thống kỹ thuật hoạt động lại.

Sân khấu trở lại ổn định sau hơn một tiếng khắc phục sự cố, các anh tài tiếp tục thể hiện các tiết mục theo kịch bản gồm 6 phần "Chất chơi", "Trào phúng", "Lắng đọng", "Văn hóa", "Hit" và "Hồi ức" với một số điểm mới mẻ so với đêm thứ 5 diễn ra trước đó một ngày.

Khán giả tiếp tục "quẩy" cùng các anh tài với các ca khúc "Let Me Feel Your Love Tonight", "Sóng tình", "Bay", "Quá là trôi"...

Chương trình kết thúc lúc gần 1h sáng và còn hàng chục nghìn khán giả vẫn ở lại cùng 33 anh tài. Liên (40 tuổi - Hà Nội) mang theo con trai đi cùng, ngỏ ý đưa cậu nhóc về sau sự cố mất điện lần thứ ba nhưng bạn đồng hành nhí không chịu, muốn ở lại xem tiếp. Hai mẹ con chị ở đến khi tiết mục cuối kết thúc, chào tạm biệt các anh tài rồi mới ra về. Dù mưa, rét và có trải nghiệm không như mong đợi vì thời tiết cũng như các yếu tố kỹ thuật, cả hai đều thấy vui vẻ vì đã có những kỷ niệm khó quên khi "quẩy" hết mình dưới mưa.