Có thể nói gì về hơn 10 tháng qua nhỉ? Anh đau khổ, khủng hoảng, anh quấy nhiễu làm tổn thương không biết bao nhiêu người, phá hoại mất bao nhiêu tiền ăn chơi xa đọa đến mức nào nữa? Anh đã vĩnh biệt em bao nhiêu lần nhỉ? Anh cũng không còn nhớ nổi nữa... Một con người chỉ biết hứa mà không làm được thì đâu phải là người đúng không?
Em! Không phải là anh không muốn liên lạc với em mà anh đã hứa "sẽ không bao giờ liên lạc với em hay bất cứ người thân nào của em nữa". Em cũng vậy nhé! Đừng liên lạc gì với anh nữa được không? Chúng ta đã chia tay, lựa chọn mỗi người một lối đi riêng, không còn chung một đường như trước nữa, hãy để cho anh được thoải mái với cuộc sống của anh. Giờ anh khá mãn nguyện với cuộc sống này và không muốn thay đổi nữa. Anh không muốn em liên lạc với anh vì chỉ cần em liên lạc là anh sẽ trả lời và anh lại thất hứa với em, với chính bản thân anh mà điều đó anh không muốn em ạ!
Mọi người trong gia đình anh vẫn tốt, khoẻ mạnh. Mẹ anh độ này cũng khỏe nhiều chứ không yếu như trước nữa. Mẹ em năm nay thế nào? Bệnh có đỡ nhiều hơn không? Bố em và mọi ngưòi vẫn khoẻ chứ, làm ăn có tốt không? Mấy ngày nay áp lực công việc quá lớn, anh đi làm suôt ngày đến đêm mới về, mệt mỏi quá mà không biết chia sẻ với ai nên anh viết ra cho nhẹ lòng. Sắp 20-10 rồi, anh chúc em và bạn bè khoẻ mạnh, học tập tốt, sống thật thoải mái và hạnh phúc. Anh lại phải đi rồi... Chào em!
Giang Nam