![]() |
Nhiều bé sợ hãi khóc thét lên khi trông thấy ông già Noel. |
Trên chiếc xe ga màu đen, ông già Tuyết mặc đồ đỏ, râu trắng phóng như bay lách qua dòng người đông đúc để kịp giờ. Ngồi sau ông là Công chúa Tuyết đang chật vật giữ túi quà cao quá đầu. Phần lớn các đơn đặt hàng cá nhân đều yêu cầu tặng buổi tối tầm từ 19h-21h, bởi vậy Hưng phải phân bổ thời gian sao cho không bị muộn.
Lần giao quà hôm 23/12, cậu nhận sáu địa chỉ ở khu vực Lĩnh Nam, Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội). Để các em nhỏ không thất vọng lên giường ngủ sớm, Hưng phải đi đường tắt trong ngõ ngách, lắm khi vượt đèn đỏ. Lạc đường, vòng đi vòng lại, tìm mỏi mắt mới thấy gia đình chủ, không ít lần "chú Noel" và người yêu to tiếng vì cuống.
Tìm tới một gia đình ở Lĩnh Nam, cả hai mất tới 20 phút tần ngần trước các ngõ rẽ. Không có ai qua lại để hỏi, cậu đành nhờ tới "google map" trên điện thoại. Trước khi tới nhà một đoạn, ông già Noel dừng lại tìm quà và chỉnh đốn trang phục. Bật đèn điện thoại, Hưng luống cuống nhẩm qua lời chúc "dài miên man".
![]() |
Trước khi vào tặng quà các bé, ông già Noel Hưng nhẩm lại lời chúc theo yêu cầu của gia đình. |
Thấy tiếng ông già Tuyết gọi cửa, hai em nhỏ chạy ra vui mừng, bố mẹ bé cũng theo sau ríu rít mời Hưng vào. "Chú Noel" chợt nhận ra cô giáo đang dạy mình và mừng rỡ reo lên: "Ơ, cô ạ. Em đây ạ". Bối rối, cô giáo ra hiệu cho Hưng đội mũ, đeo râu để tránh các bé phát hiện ông già Noel giả. Sau phút ban đầu, hai bé nhìn kỹ ông già Noel rồi khóc toáng lên và không cho chụp ảnh cùng. Cả hai quay ra thắc mắc với mẹ tại sao ông già không cưỡi tuần lộc mà lại đi xe máy. Người mẹ chỉ nói "chắc do tắc đường" rồi quay sang nhìn Hưng cười. Mặc dù đến muộn tới 30 phút nhưng chủ nhà vẫn thông cảm cho Hưng vì hiểu những ngày này đường đông và tắc.
Biết không kịp nhà tiếp theo, cậu gọi điện thông báo và xin phép tới muộn vài phút. Trên mỗi gói quà đều dán số và tên người nhận nhưng món quà giá 3 triệu đồng bị bong mất địa chỉ khiến Huy phải gọi điện lại xác nhận cho chắc chắn. Bị chủ nhà giục, cậu cuống cuồng tìm đường trong những con hẻm quanh co và hẹp. Tới nơi, chủ nhân món quà này vẫn kiên nhẫn chờ và khệ nệ ôm... cất đi. Giao xong gói đắt tiền, Hưng mới thở phào nhẹ nhõm.
Trời càng về đêm càng lạnh, đói và mệt, ông già Noel cố leo cầu thang bộ lên tầng 3 khu chung cư ở Định Công giao nốt gói cuối cùng. Đã định đi ngủ nhưng cô bé 3 tuổi vẫn cố chờ để được thấy "thần tượng". Cô bạn hàng xóm định sang chung vui không đợi được đã bỏ cuộc về ngủ.
![]() |
'Chú Noel' này còn có cả người yêu đi theo trợ giúp. |
Đã ba mùa Giáng sinh, Hưng làm ông già Tuyết còn bạn gái cậu là trợ lý đắc lực trên mọi nẻo đường. Mỗi năm đến dịp này, cậu nhận được khoảng hơn chục đơn đưa quà cho các em nhỏ. Tiền công không đáng là bao nhưng đổi lại, nam sinh năm cuối khoa Kinh tế cảm thấy công việc ý nghĩa và mang lại niềm vui. Dù đang trong giai đoạn thi cử nước rút nhưng năm nay, Hưng và người yêu vẫn nhiệt tình "chinh chiến". Học cùng lớp nên cả hai luôn sát cánh trên mọi cùng đường. Ngoài part-time ông già Noel, Hưng và người yêu còn làm thêm PG, PB.
Với thân hình to cao, đẹp trai, khả năng ăn nói lưu loát và thuyết phục, chàng sinh viên này luôn nhận được đơn hàng VIP. Trước khi đưa quà, cậu phải kiểm tra địa chỉ để thuận chiều đi, đọc qua lời chúc theo yêu cầu của gia đình và mua thêm kẹo phòng trừ có bé đến chơi. Buổi chiều, ông già Noel đến tặng quà cho em nhỏ ở các trường học, tối mới là lúc vất vả nhất.
Hưng cho hay, với đơn hàng bình thường nhiệm vụ của ông già Tuyết rất đơn giản, chỉ cần tới tặng quà cho các cháu và nhận 30 nghìn đồng tiền công/địa chỉ. Đối với gói cao cấp, quà thường có giá trị vài trăm nghìn, thậm chí lên tiền triệu, Hưng phải dặn dò, chụp ảnh cùng hoặc gửi thư cho bé. Với nhiệm vụ đó, cậu nhận được thù lao 100 nghìn đồng/địa chỉ.
![]() |
Đội ông già Noel của Hưng (ngoài cùng bên phải) chuẩn bị lên đường. |
Quen thuộc với công việc giao quà nhưng mỗi mùa Giáng sinh lại là một kỷ niệm mới mẻ cho Hưng. Cậu kể, hồi còn học năm thứ hai, cậu đăng ký làm ông già Noel ở cửa hàng đồ chơi Mio trên phố Quan Nhân vì muốn năng động và bận rộn hơn. Chưa có kinh nghiệm, những lần đưa quà đầu tiên cậu luôn bị nhầm lẫn và rơi vào hoàn cảnh khó xử.
Nhiều bé sợ người lạ nên có nhà Hưng phải mất tới 20 phút để dỗ dành, làm quen với cháu. Có lần gặp bé tự kỷ, cậu làm đủ mọi cách mà cháu vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm. Chàng trai người Hà Nội chia sẻ thêm, đến những gia đình theo đạo, không khí Noel rõ rệt nhất. Ông già Tuyết được chào đón và trẻ em ở đó cũng háo hức, tin hơn.
Kỷ niệm nhớ nhất của "chú Noel" là lần đi tặng quà ở địa chỉ cầu Thanh Trì năm ngoái. Phóng thẳng tới đó nhưng Hưng không thể tìm thấy nhà. "Em gọi theo hai số điện thoại của họ nhưng không ai nghe máy. Không thể quay về mà chưa tặng quà, em đã đứng đợi gần 2 tiếng để gặp được gia chủ. Hôm đó cả nhà họ đi chơi quên mất đã hẹn ông già Noel tới", Hưng tâm sự.
Cậu cho hay, năm nay ông già Noel bắt đầu "đi làm" từ hôm 22/12 và đúng hôm Giáng sinh sẽ bận nhất. Được các em nhỏ yêu quý gọi tên, Hưng vẫn muốn làm công việc này ngay cả khi đã ra trường. Nhìn đồng hồ đã hơn 22h, bạn gái Hưng giục về để mai còn đi thi sớm.
Bình Minh