Tôi là người rất ghét dùng dược phẩm, ngay cả lúc bị bệnh. Về cái "chuyện ấy" , tôi càng không tin các loại thuốc tây, ta quảng cáo có tác dụng làm "mạnh" lên cho người đàn ông. Trước đây, tôi không cần và cũng không tin hiệu quả của nhưng loại thuốc đặc biệt ấy.
Nhưng vào cái tuổi 60, rõ ràng không còn trai tráng nữa. Tuy nhiên, chuyện sinh lý với tôi vẫn khá bình thường. Tôi nói "khá bình thường" vì chung quanh chuyện ấy không có sự cố lớn. Sự ham muốn vẫn không sụt giảm. Nhưng có một điều khó nói ra, cái công cụ đó không thật sự ngon lành như thời trẻ, nó không hẳn bất tuân lệnh, nhưng có lúc nó không được ngay ngắn lắm.
Một người bạn thân từng sử dụng Viagra bảo tôi: "Ông thử dùng một lần xem sao". Ông ta chỉ cho tôi cả chỗ tìm mua. Nghe lời bạn, tôi thử một lần...
Tôi đơn giản nghĩ Viagra chỉ là một trong số loại đang thịnh hành không có tác hại xấu cho người sử dụng (ngoại trừ trường hợp cao huyết áp), nhưng lại góp phần mang lại hạnh phúc cho người sử dụng, như thế rất đáng được nhiều người hiểu đúng.
Đây là một thứ dopping "ông uống bà khen", cần thiết cho nhiều người đàn ông, nhưng vô hại.
(Phong, nhà báo 60 tuổi)
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình thù và màu sắc của Viagra vào năm 1997 tại nhà một người bạn.
- Cậu đã thấy Viagra chưa? Sơn hỏi tôi
- Chưa, làm sao thấy được, cậu thấy chưa? tôi hỏi.
Người bạn gầy gò, thân yêu của tôi miệng cười tủm tỉm hơi một chút kiêu ngạo, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ như hộp nữ trang... tôi thấy 3 viên thuốc màu xanh, hình thoi được xếp cạnh nhau, Sơn lấy ra một viên:
- Tặng đó, thích không?, Sơn hỏi.
- Đã quá, tớ sẽ giữ làm kỷ niệm, tôi nói với Sơn và đem cất vào ví da.
Sáng hôm sau, tôi ra quán cà phê ở đường Pasteur, nơi có mấy người bạn già vẫn thường gặp nhau, hăm hở cho họ thấy tận mắt, sờ tận tay viên thần dược của những gã đàn ông xìu xìu ễnh ễnh. Thế là từng cặp mắt tròn xoe, mở to hết cỡ, còn bao nhiêu thị lực đều "tuôn" vào cái viên màu xanh có hình thoi.
Viên thuốc được liên tục chuyền từ tay này qua tay khác, lật qua lật lại một cách kỳ thú. Sáu tháng sau, viên thuốc vẫn nằm im trong ví tôi.
Một chiều tháng chạp năm 1997, nhân sinh nhật lần thứ 51 của tôi, gặp lại người yêu xưa, tôi nghĩ đây là cơ hội để Viagra "ra sân". Thế là lần đầu tiên sau một năm Viagra liều 100 mg xuất trận. Trên cả tuyệt vời, chưa bao giờ tôi thấy khoẻ như thế, ngay cả thời thanh xuân. Nó làm cho người đàn ông bình thường nhạy hơn, mạnh hơn và xa hơn.
6 năm rồi, năm nào đi Mỹ, tôi đều mang về một hộp Viagra theo cách riêng. Để mua được thuốc, tôi phải mất 30 USD cho bác sĩ cấp toa mua một hộp 30 viên, liều 100 mg, giá 270 USD.
(Hoạ sĩ Trần, 58 tuổi)