Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm, đội sinh viên tình nguyện các trường đại học đã phối hợp kịp thời với lực lượng dân phòng và cảnh sát giao thông, nên tình trạng ùn tắc giao thông không xảy ra ở hầu hết các điểm thi. Đến gần trưa, thời tiết khá oi bức, với nhiệt độ lên tới 37độ C, một số phụ huynh rời điểm thi, số khác ở tỉnh xa thì đứng dồn hết ở cổng trường chờ sĩ tử làm bài thi xong.
Không nhiều thí sinh làm tốt môn thi Toán sáng nay 4/7. Ảnh: Lê Hiếu. |
Trong khi đó, nhiều phụ huynh lo lắng bị tắc đường, đã đưa con em đi thi từ khá sớm, ông Lê Công Tú (Bắc Giang) tâm sự: "Do nhà trọ ở xa địa điểm thi trường Đại học GTVT gần 10km, nên sáng nay tôi và cháu xuống trường từ lúc 5h để tránh tắc đường".
Tại địa điểm thi Đại học Thương Mại, nhiều em hoàn thành đề thi từ khá sớm, em Nguyễn Thị Lan (Bắc Ninh) thi khoa Kế Toán cho biết: "Đề thi sát với chương trình học nhưng hơi dài, em chỉ làm được khoảng 60%, nên chỉ dám... mơ 5 điểm thôi".
Phụ huynh cũng tỏ vẻ lo lắng. Ảnh: Lê Hiếu. |
Tương tự như Lan, em Lê Văn Chiến (Vĩnh Phúc) điểm thi Đại học GTVT buồn bã nói: "Đề thi khó nhất là câu phức, nó chiếm khá nhiều thời gian làm bài của em, nên câu 7b em chưa làm xong, em nhẩm tính cũng chỉ được 6 điểm".
Tại điểm thi Đại học Ngoại Thương, rất đông thí sinh ra sớm so với thời gian làm bài từ 15-30 phút. Em Quốc Tuấn (Hà Nội) nói: "Đề thi này em làm được 70%, câu giải hệ phương trình khá khó, nhưng em vẫn tin tưởng mình có thể đạt điểm trên trung bình".
Đề thi Toán. |
Nhiều phụ huynh cũng tỏ vẻ khá lo lắng, khi nghe tin đề thi Toán sáng nay khó, ông Thành (Thanh Hóa) có con thi vào trường Đại học GTVT buồn rầu nói: "Vừa bước ra cổng trường, thấy mặt nó nhăn nhó, hỏi ra mới biết chỉ làm được 50% bài thi, tôi chỉ mong là chiều nay và sáng mai nó làm bài tốt hơn".
Tại TP HCM, sau khi kết thúc môn Toán buổi sáng nay, phần lớn các thí sinh cũng bước ra khỏi phòng với vẻ mặt lo lắng, buồn bã vì không làm được bài. Các em cho rằng đề thi tương đối khó và dài.
Tại Hội đồng thi của trường Đại học Tự nhiên, khi còn gần 10 phút nữa thì hết thời gian, thí sinh Lê Văn Toàn (quê tỉnh Tây Ninh) nộp bài xin ra khỏi phòng sớm. Bạn cho biết: "Đề Toán năm nay tương đối khó, phân tầng kiến thức của thí sinh. Em chỉ làm được khoảng 5 điểm".
Nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với vẻ mặt lo lắng. Ảnh: HA. |
Tuy đã có hai năm "kinh nghiệm" thi Đại học nhưng thí sinh Vũ Thị Kim Tuyến (quê Thái Bình) cũng mang tâm trạng căng thẳng vì làm bài thi không được theo ý muốn. "Cấu trúc của đề cũng giống năm ngoái, nhưng khó hơn và đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc kiến thức cơ bản theo kiểu logic. Em bỏ ra cả một năm ôn luyện nhưng khoảng được 7 điểm", Tuyến chia sẻ.
Tại điểm thi THPT Võ Thị Sáu của trường Đại học Kinh tế TP HCM, thí sinh Nguyễn Anh Tuấn (TP HCM) cho rằng đề khó, có 6 câu tất cả nhưng phải đến 30% là kiến thức thi nâng cao. Tuấn chỉ làm được 60%, còn những câu khó quá đành bỏ. Đề dài và "khoai" hơn năm ngoái nên nhiều bạn trong phòng thi "ngậm bút".
Còn tại cụm thi trường ĐH Công nghiệp TP HCM, vừa hết 2/3 thời gian làm bài, rất nhiều thí sinh liên tiếp nối nhau rời phòng. Tâm trạng của các thí sinh đều không vui khi chia sẻ với nhau về đề thi. Hầu hết các em đều cho rằng đề có nhiều câu khó, số đông chỉ làm được khoảng 50%.
Nhưng có một số học sinh cười tươi khi bước ra khỏi phòng thi. Ảnh: HA. |
Tuy nhiên một số thi sinh làm bài tốt. "Đề thi môn Toán năm nay khá hay, sàng lọc được lực học của các thi sinh. Môn Toán em làm tốt, chắc chắn được 8 điểm trở lên"- thì sinh Nguyễn Thị Hoa thi vào trường ĐH Sư Phạm tâm sự.
Lê Hiếu - Hội An