
Cả hai vợ chồng Qi đều không nghĩ đứa trẻ bị đẻ rơi trên đường khi hai vợ chồng đèo nhau tới bệnh viện để sinh con. Ảnh: CEN
Người phụ nữ họ Qi đến bệnh viện thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, trong tình trạng quần dính đầy máu. Các bác sĩ nhìn thấy dây rốn và nhau thai đã rơi ra ngoài. Khi bác sĩ Liang Guiying ngạc nhiên hỏi "Đứa bé đâu rồi?", Qi mới nhận ra nhiều khả năng con mình đã chào đời khi cô ngồi sau xe máy chồng và có thể đã bị rơi xuống đường.
Theo People's Daily Online, bé trai đã sống sót kỳ diệu khi được một người điều khiển xe phát hiện đang nằm ngay giữa lòng đường.
Chồng cô là anh Li khi đó lập tức cùng nhân viên y tế quay lại tìm con. Cách bệnh viện khoảng hơn 3 km, anh nhận thấy một nhóm ba người đàn ông đang đứng giữa đường và nhìn thấy một đứa trẻ mới sinh người đầy máu. Lúc anh Li bế con lên, cậu bé lập tức khóc to.
Nhân viên y tế sau khi sơ cứu cho đứa bé cho biết bé chỉ bị thương nhẹ ngoài da, không có tổn thương nào nghiêm trọng.
Anh Li kể lại khi trên đường đưa vợ đến viện đẻ, vợ anh bất ngờ la lớn "Con đang ra rồi' nhưng không nghĩ rằng cô đã sinh con ngay khi đang ngồi sau xe máy.
"Thật cảm ơn các bác sĩ cũng như những người tài xế tốt bụng đã giúp tôi tìm được con trai", Li cảm kích nói.
Hướng Dương