Trong bức thư có tựa đề "Tôi làm chứng" được công bố trên dịch vụ tin nhắn mã hóa Telegram hôm 9/3, Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Putin, khẳng định người đứng đầu điện Kremlin đã đánh giá thấp "tinh thần đoàn kết vô song" của người dân Ukraine.
"Những gì xảy ra chỉ hơn một tuần trước là điều không thể tin được. Đất nước chúng tôi từng hòa bình, các thành phố, thị trấn và làng mạc tràn đầy sức sống. Thế nhưng vào ngày 24/2, tất cả chúng tôi thức dậy với thông báo về một cuộc tấn công của Nga. Những chiếc xe tăng vượt qua biên giới Ukraine, máy bay tiến vào không phận, các bệ phóng tên lửa bao vây các thành phố của chúng tôi", bà Olena viết.
Trong thư, đệ nhất phu nhân 44 tuổi bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết của những đứa trẻ trong cuộc xung đột, kể tên một số em bé đã thiệt mạng, cho biết hiện còn hàng chục em "chưa từng biết đến hòa bình trong cuộc đời mình".
"Có lẽ điều đáng sợ và đau lòng nhất của cuộc xung đột này là tổn thất với trẻ em. Bé Alice, 8 tuổi, thiệt mạng trên đường phố Okhtyrka khi ông nội cố gắng bảo vệ bé. Bé Polin ở Kiev thì qua đời cùng bố mẹ do trúng mảnh pháo kích", bà viết. "Arseniy, 14 tuổi, bị những mảnh vỡ bê tông rơi trúng đầu và không sống sót sau khi xe cấp cứu không thể tới chỗ em kịp lúc do cháy lửa dữ dội. Khi nước Nga nói rằng đây không phải cuộc chiến chống lại dân thường, tôi muốn gọi tên những đứa trẻ bị thiệt mạng này trước tiên".
Theo Olena, trong mắt phụ nữ và trẻ em hiện là "sự đau lòng khi phải bỏ lại những người thân yêu và cuộc sống trước đây ở phía sau". Bức thư tiếp tục mô tả những người đàn ông bật khóc khi đưa gia đình đến biên giới để đi tị nạn, nhưng "vẫn dũng cảm quay lại để chiến đấu vì quyền tự do của chúng ta".
Cuối thư, bà Olena khẳng định: "Bất chấp tất cả những điều kinh hoàng này, người Ukraine sẽ không bỏ cuộc".
Hiện không rõ nơi ở của Đệ nhất phu nhân Ukraine. Cuối tuần trước, Tổng thống Zelensky cho hay gia đình ông vẫn ở Ukraine và bà Olena cũng khẳng định lại điều này trong thư ngỏ.
Theo Olena, bà viết bức thư do nhận được quá nhiều yêu cầu chia sẻ từ các hãng truyền thông thế giới và bức thư chính là câu trả lời của bà - "lời kể từ Ukraine".
Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh phát động chiến dịch quân sự nhằm "phi vũ trang và phi phát xít hóa Ukraine". Sau hai tuần giao tranh, lực lượng Nga kiểm soát một số thành phố Ukraine, áp sát thủ đô Kiev và bao vây các đô thị khác, khiến hơn hai triệu người phải di tản tới các quốc gia láng giềng.
Hướng Dương (Theo Sky News)