![]() |
Bà Cécilia rực rỡ bên cạnh Tổng thống Sarkozy tại Hội nghị Cấp cao G8. |
“Làm đệ nhất phu nhân thật là chán. Tôi không thích hợp với khuôn mẫu đó” là câu nói trứ danh của bà. Cécilia Sarkozy có phải là phiên bản Jacqueline Kennedy của nước Pháp như tuần báo Le Nouvel Observateur mô tả hay không?
Hội nghị Cấp cao G8 năm nay được tổ chức ở Heiligendamm, miền đông nước Đức (từ ngày 6 đến 8/6). Theo truyền thống, các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị đều mang theo phu nhân. Riêng thủ tướng nước chủ nhà, bà Angela Markel, được đức lang quân Joachim Sauer hộ vệ.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy là một gương mặt mới ở hội nghị đương nhiên thu hút các nhà báo. Nhưng, đối với cánh nhà báo Pháp và cả báo quốc tế, bà Cécilia Sarkozy, đệ nhất phu nhân của nước Pháp, mới thực sự là mục tiêu săn tin sốt dẻo.
Trốn học
Phóng viên tờ The Independent (Anh) mô tả ngày đầu tiên, bà Cécilia đã làm lóa mắt các tay phó nhòm với thân hình rắn chắc trong chiếc áo đầm hai dây màu đen của nhà thời trang Azzedine Alaia. Giuseppe Sarcina, phóng viên tờ Corriere de la Serra (Italy), phân tích: “Bà là một nhân vật mới lại nổi tiếng không câu nệ về mặt truyền thống. Bà còn là một người phụ nữ đẹp. Điều này rất quan trọng”.
“Đẹp và nổi loạn” như Corinne Lhaik, đặc phái viên của tuần báo L’Express (Pháp), ghi nhận. Bởi bà đã làm một chuyện chưa từng thấy ở một hội nghị G8: vắng mặt không lý do ở buổi gala chiêu đãi phu nhân các lãnh tụ của vợ chồng bà Merkel. Ông Sarkozy bỗng dưng trở thành lãnh tụ duy nhất cô đơn trong số các cặp vợ chồng tham dự buổi tiệc. Sự kiện ngoài dự đoán này khiến các nhà báo nháo nhào lên: “Bà Cécilia đi đâu?”. Nhật báo The Independent còn đi xa hơn, đặt câu hỏi: Đây là một sơ suất về mặt ngoại giao hay một dấu hiệu rạn nứt tình cảm gia đình như đồn đại bấy lâu nay?
Bởi theo chương trình chính thức của bà, vốn đã ngắn hơn thời gian diễn ra Hội nghị G8, bà sẽ dự buổi tiệc do bà Thủ tướng Đức chiêu đãi phu nhân các nhà lãnh đạo G8. Sau đó, bà còn phải tham dự buổi thuyết trình về “Thay đổi dân số trong các nước G8” dành cho các quý bà của giáo sư Sauer. Vậy mà bà đã “trốn học”, theo từ ngữ của tờ L’Express. Nhà báo Sarcina nhận xét: “Bà ấy lại phá vỡ quy tắc nghi lễ chính thức”.
Rõ ràng sự vắng mặt của bà Cécilia đã làm Ban Tổ chức Hội nghị Cấp cao G8 bị động và bối rối không ít. Một quan chức Đức đã trả lời các nhà báo một cách lạnh lùng: “Chúng tôi không có ý kiến. Vấn đề đó quý vị nên hỏi phái đoàn Pháp”. Thế là David Martinon, người phát ngôn của Tổng thống Pháp, bị các nhà báo vây chặt và yêu cầu giải thích một cách thỏa đáng. Ông Martinon giãi bày với một nụ cười bí hiểm: “Bà phải trở về Paris tổ chức mừng sinh nhật thứ 20 của con gái. Đó là một việc đã được tính trước”. Vậy, tại sao việc này không thấy đề cập trong chương trình của bà?
Các nhà báo còn thắc mắc: Sinh nhật của con gái bà nhằm ngày 8/6, tại sao bà trở về trước một ngày và đột ngột chấm dứt chương trình ở hội nghị? Hơn nữa, mấy hôm sau không ai biết đích xác bà về Paris lúc mấy giờ. Vụ việc càng trở nên khó hiểu hơn khi bà Carina Alfonso Martin, cố vấn truyền thông của bà Cécilia, cũng ỡm ờ về chuyện này.
Thoắt ẩn, thoắt hiện
Chuyện bà Cécilia Sarkozy đột ngột rời bỏ Hội nghị G8 không phải là sự cố đầu tiên khiến báo chí Pháp và báo chí Anh suy diễn đủ thứ chuyện. Sự xuất hiện hết sức ít ỏi của bà bên cạnh ông Sarkozy lúc ông này vận động tranh cử từng là đề tài bàn luận xôn xao trên các diễn đàn truyền thông.
Thoắt ẩn, thoắt hiện trước và giữa chiến dịch vận động tranh cử của ứng cử viên Nicolas Sarkozy, bà Sarkozy đã làm các nhà báo đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đặc biệt, khi chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu, bà biến mất tiêu. Dĩ nhiên, như đài truyền hình RTL nhận định, sự vắng mặt của bà sinh ra biết bao lời đồn đại khác nhau, chủ yếu nhắm vào mối quan hệ vợ chồng của hai người.
Người Pháp vốn sợ các khoảng trống khó hiểu. Tuần báo Paris Match hỏi chuyện ông Sarkozy. Ông giải thích: “Khi vợ tôi xuất hiện nhiều, tôi bị thiên hạ trách móc. Bây giờ chúng tôi rút kinh nghiệm, bà ấy ít xuất hiện hơn thì người ta lại thắc mắc”. Nhưng ông Sarkozy thừa nhận rằng bà Cécilia vẫn đóng một vai trò quan trọng bên cạnh ông. Vai trò đó đã được xác định mang tính riêng tư chớ không công khai.
Nhưng người ta vẫn thắc mắc. Trong ngày 6/5 trọng đại (cử tri Pháp đi bầu vòng hai), vẫn không thấy bóng dáng đệ nhất phu nhân tương lai bởi lúc đó ông Sarkozy nắm chắc phần chiến thắng. Buổi sáng hôm ấy, ông cùng với hai con gái Judith và Anne-Marie (con riêng của Cécilia) đi bầu ở phòng phiếu Neuilly-sur-Seine. Cécilia không đi cùng. Bà cũng không đi bầu. Sự kiện này được một nhà báo của tuần báo Journal du Dimanche viết thành một bài nhưng ban biên tập quyết định không đăng. Nhiều tổ chức nghiệp đoàn ký giả Pháp la làng: Kiểm duyệt! Họ tố cáo một vài người có thế lực của ông Sarkozy gây sức ép buộc ban biên tập gác bài. Một lời tố cáo mà ban biên tập tờ báo bác bỏ một cách cương quyết.
Cũng đêm 6/5, theo hãng tin AFP, ông Sarkozy đi xe hơi một mình đến phòng Gaveau, quận 7, tổng hành dinh của ông trên đường Enghien. Tại đó, ông được Pierre và Jean (hai con trai riêng của ông), Judith, Anne-Marie và các chiến hữu đón tiếp trọng thể. Bà Cécilia và Louis (con trai của hai người) cũng không có mặt.
Cách nay hơn 2 năm, bà Cécilia từng tuyên bố trên tuần báo Téléstar rằng bà không muốn làm đệ nhất phu nhân vì “chán lắm”. Phải chăng đó là gốc rễ của những hành động bí ẩn nói trên?
(Theo Người Lao Động)