- Sau khi vừa có một cuộc “mây mưa” nóng bỏng bạn nói: "Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc".

- Sau khi cô bạn gái vừa bị “đá” bạn nói: "Điều đó có nghĩa là những ngày hẹn hò thú vị đã kết thúc rồi".

- Sau khi bị phát hiện vừa nói dối bạn nói: "Anh đừng thổi phồng quá mức quá khứ của em".

- Sau khi anh ấy “thất bại” trên giường bạn nói: "Trời ơi, điều đó chưa từng xảy ra với bạn trai cũ của em".

- Sau khi bạn bè hoặc đồng nghiệp bị mất việc bạn nói: “Cậu biết rằng có thể gọi điện cho mình bất cứ lúc nào nhưng không phải từ 21h đến 5h sáng hôm sau”.

- Sau khi bị công an giữ lại bạn nói: "Xin lỗi ông nhưng tôi đánh rơi kính áp tròng rồi và chẳng tìm thấy đâu cả. Ông giúp tôi được không?".

- Sau khi anh chàng bạn thích hỏi số điện thoại, bạn nói: “Anh muốn biết số di động, cơ quan hay nhà riêng? Cả 3 số đó đây và địa chỉ email của em nữa”.

- Sau khi anh chàng bạn không thích đưa số điện thoại của anh ta, bạn nói: “Cảm ơn, em sẽ giữ số này đề phòng trường hợp khẩn cấp”.

- Sau khi được mời làm việc, bạn nói: “Liệu khi nào tôi mới được có kỳ nghỉ đầu tiên?”.

- Sau khi cô bạn chưa có chồng lỡ "dính" bầu, bạn nói: "Mở champagne lên được rồi".

- Sau khi anh ấy làm vài điều lãng mạn, bạn nói: “Thú nhận đi, anh đã làm gì sai hay sao vậy?".

Chi Anh