Tìm ra số di động của Quyến "béo", toát mồ hôi. |
Số của điện thoại của sao cũng đủ các kiểu số tiến, lộc phát (68), phát lộc (86)... Thúy Vinh, Thúy Hiền thì thích thể hiện riêng cho tình chị em khi 4 số cuối của mobile giống nhau y chang. Điện thoại của sao cũng luôn là đời mới nhất, lúc bộ Huyền thoại đương đại của Nokia vừa được tung ra, đã thấy Công Vinh tung tẩy với cái 7610.
Nhưng dù số điện thoại đẹp tới mấy, chuyện đổi số xoành xoạch cũng được các sao khoái. Để săn được số điện thoại của Quyến, vòng vèo qua mấy cửa mệt toát mồ hôi. Mỗi khi tiết lộ cho ai số mobile của mình, "anh béo" lại nháy mắt bí hiểm kèm theo lời dặn dò kỹ lưỡng "đừng tiết lộ cho ai số của em đấy nhé". Khi bị hỏi vì sao đổi số, Công Vinh cười ngượng, chối đây đẩy: "Mobile của em vẫn y chang số xe của em ấy mà, em dại gì mà đổi".
Chuyện đổi số, dùng nhiều sim là chuyện bình thường với sao. Mỗi sao có một mục đích riêng của mình. Có anh hai cùng đội SLNA với Quyến và Vinh khoái dùng một lúc gần chục cái sim, chẳng rõ để làm những gì. Gần đây, các cầu thủ Thể Công đồng loạt được chọn thêm một sim từ nhà tài trợ Viettel, hầu hết đều giữ lại số đuôi di động cũ của mình (chỉ đổi đầu 090 và 091 sang 098).
Kèm với sim được tặng, các cầu thủ áo lính cũng được gọi xả láng trong vòng 200.000 đồng/tháng. Dù lương tháng cả chục triệu, nhưng nhiều cầu thủ Thể Công vẫn có thêm sáng kiến "hai tay hai di động" trong đó có một cái City phone chuyên dùng để buôn với vợ con ở nhà.
Nhưng khoản tiền này với nhiều sao trong đó có một cựu cầu thủ phố núi thì thật là muối bỏ bể. Những ngày tháng đi chinh chiến xa phố phường đã khiến cho cầu thủ này không còn cách nào khác là giết thời gian cùng con dế. Khi cô người yêu đi công tác ở Argentina, anh chàng tốn gần chục triệu để gửi niềm yêu tới cho người thương đang vi vu tận Nam Mỹ. Tốn kém là vậy, nhưng anh chàng vẫn tự hào mình đã gọi điện thoại bằng thẻ, chứ gọi bằng thuê bao làm sao kiểm soát được hết tình phí. Không "vung tay quá trán", giờ đây, sao này còn có thể gọi di động xả láng tới tận năm 2008.
Trong cơn bão loạn xạ sim, tự dưng trên sân cỏ Việt Nam bỗng xuất hiện một "ông bụt" Võ Văn Hạnh. Hiền lành có tiếng, Văn Hạnh quyết không chơi "dế" vì ngại chuyện nọ kia. Thật ra, trước đây, thủ môn từng giành Quả bóng vàng Việt Nam cũng đôi lần thử xài di động cho biết. Nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng, thủ môn Đà Nẵng đã quyết tâm "cạch" vì phát hoảng với những cú điện thoại vu vơ chẳng biết là của ai.
Lợi dụng chuyện đổi số như cơm bữa ấy, nhiều sao lại giả bộ là mình đã cho người khác số máy này. Một cầu thủ dính tiêu cực, khi nhận được điện thoại của người lạ, luôn trả lời rất ngoan: "Em là em trai của anh T., anh ấy cho em số điện thoại này rồi. Anh (chị) có gì nhắn lại, em sẽ nói với anh ấy". Nhưng thật ra, anh chàng T. nào có em trai. Quân là vậy, sếp cũng thế, một vị sếp ở đội bóng của T., cũng thích kiểu từ chối trả lời phóng viên bằng chiêu bài "Nhầm máy rồi nhé"".
Cầu thủ thì tung hoành như vậy, nhưng các sếp, những người trả lương cho họ, thì lại chẳng sành điệu chút nào. Cứ mỗi lần HA Gia Lai ra nước ngoài thi đấu mà có chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đi cùng, cánh phóng viên cũng thấy yên tâm hơn khi điện thoại của bầu Đức có thể gọi về nước được. Bầu Đức cũng rất nhiệt tình, không tiết kiệm tiền khi trả lời phỏng vấn. Khi đang ở nước ngoài, vị chủ tịch này sẽ phải trả tiền chứ không phải người gọi. Nhưng không phải ai cũng sẵn vung tiền ra như thế. Có vị sếp to ở Hà Nội đi công tác nước ngoài, cứ mỗi lần có phóng viên gọi từ trong nước sang, lại bảo: "Chú đang ở nước ngoài, cháu gọi là tốn kém lắm đấy".
Cái bệnh "không chịu sành điệu" nhiều khi cũng dẫn tới cảnh dở khóc dở cười. Có vị HLV thật thà còn nhờ lưu hộ số điện thoại, đọc nhờ tin nhắn. Điện thoại của ông chỉ để nghe với gọi, chứ còn nhắn tin thì bó tay vì cho rằng đấy là chuyện của hội thanh niên. Vừa qua, trọng tài Lương Trung Việt đã bị treo còi vì cũng vì chuyện ông đồng nghiệp mù tịt cách xóa tin nhắn.
Giữa tháng 4, Ban tổ chức giải hạng Nhất nhận được tố cáo của một số trọng tài về việc có nhận được tin nhắn từ số máy 091362… của trọng tài Lương Trung Việt với nội dung: “Hôm nay anh có làm trận này không?” Một tin nhắn khác có nội dung “Thực hiện y phương án cũ” được gửi qua tổng đài, cuối dòng tin có “chữ ký” của người nhắn: “Viet”.
Ngay lập tức, BTC bất ngờ thu máy điện thoại của một tổ trọng tài. Kết quả là trong máy của trọng tài người Bình Định Phạm Hữu Lộc vẫn còn lưu giữ những này. Việc phát hiện ra những tin nhắn này là hoàn toàn may mắn bởi trọng tài Lộc là người rất kém trong việc sử dụng di động nên chưa kịp xoá.
Buồn nhiều nhưng nhiều khi con dế của mobile cũng đem lại những chuyện vui vui. Achilefu, lưu tất cả số di động của các phóng viên mình quen biết, cứ mỗi khi có chuyện vui như vợ sinh con trai, Phu lại gửi tin nhắn tới cho tất cả. Câu "người làm sao, của chiêm bao là vậy" thật chẳng đúng chút nào với Như Thuần. Nhìn bề ngoài thì lạnh lùng, khô ráp nhưng cứ nghe nhạc chuông của hậu vệ Thể Công này thì không ai không mềm lòng với câu hát "Em là công chúa của lòng anh...".
Ban Mai