Sản phụ Đinh Thị Vái (20 tuổi, ở xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà) cho biết, rạng sáng ngày 7/12 chị sinh được một bé trai kháu khỉnh tại Khoa sản Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Cùng thời gian này thì chị Trần Thị Hồng Cẩm (22 tuổi, ngụ xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) sinh một bé gái.
![]() |
Chị Vái nhận lại đứa con chính mình đẻ ra. Ảnh: Đô Thành |
Hôm sau khi bệnh viện làm thủ tục cho chị Cẩm xuất viện, trong giấy ra viện ghi sinh con gái mà đứa trẻ bác sĩ giao lại là bé trai. Lúc này, gia đình chị Cẩm mới tá hỏa, yêu cầu khoa sản kiểm tra lại. Các y bác sĩ mới biết là trao nhầm con chị Cẩm cho phụ sản Vái.
Tuy nhiên khi yêu cầu đổi lại con thì chị Vái và gia đình không đồng ý vì cho rằng đứa bé gái này là con của mình. Lúc đó bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm máu của hai bé, đối chiếu kết quả siêu âm trước đó và những giấy tờ tại bệnh viện... thì xác định bé gái chính là con của chị Cẩm. Sau 3 tiếng đôi co, giải thích giữa hai bên, các y bác sĩ mới giải hòa và trao trả hai bé sơ sinh về cho mẹ chúng.
Trước sự cố hy hữu này, ông Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc bệnh viện giải thích: "Chị Cẩm và chị Vái sinh cùng lúc nên nữ hộ sinh đã ôm nhầm trẻ đưa cho các sản phụ. Về sơ suất đáng tiếc của nữ hộ sinh, thời gian tới sẽ xem xét hình thức xử lý nghiêm, đồng thời chấn chỉnh cách làm việc của y, bác sĩ khoa Sản để tránh lặp lại trường hợp tương tự”.
Đô Thành