1. Không phải thời điểm bắt đầu một buổi tối, cũng không phải lúc binh minh. Bạn tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhìn sang người ấy và chợt thấy trào dâng cảm xúc. Đừng để cảm xúc ấy bị nguội lạnh.
2. Hãy làm chuyện ấy trở nên ngọt ngào hơn. Thời còn yêu đương, hai bạn luôn dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất. Còn bây giờ... đôi khi chỉ là nghĩa vụ. Hãy luôn là thỏi sô-cô-la ngọt ngào nhất.
3. Nói "Em yêu anh" trước khi vào cuộc.
4. Hãy rủ chàng cùng đi khám bệnh với bạn. Có vẻ chẳng lãng mạn chút nào, hoặc bạn nghĩ không nên để chồng thấy mình trong những lúc yếu đuối như vậy. Nhưng thực tình, với nhiều phụ nữ, việc chồng đi cùng tới nơi khám bệnh chính là một cách thể hiện tình yêu của anh ấy.
5. Không chỉ quan tâm tới chuyện "có" hay "không", mà quan trọng là "tuyệt vời" hay không. Xin bạn luôn xác định vị thế của mình, hai người đến với nhau vì tình cảm, không phải là cho hay nhận, và đều mong muốn/có quyền được nhận lại những gì xứng đáng.
6. Vừa ... nghe bản nhạc yêu thích. Không gì ý nghĩa hơn khi đến với nhau trong giai điệu một bản nhạc được bật lên chỉ dành cho 2 người.
7. Hãy tự tin. Hãy chọn một bộ đồ bạn cảm thấy thích nhất. Có thể nó đi ngược mọi lời khuyên về thời trang. Cũng đừng mất công dò hỏi xem anh ấy có thích hay không. Miễn là bạn cảm thấy hài lòng nhất về bản thân mình. Bạn biết đấy, khi bạn tự tin, bạn là người đẹp nhất.
8. Bạn biết đấy, đôi khi cũng cần quên hết những rào cản của sự e ngại. Hãy là chính mình và hết mình cùng anh ấy.
9. Bạn thường chỉ yêu một týp người, tại sao không thử một týp người khác hẳn. Có thể anh ấy sẽ mang tới cho bạn cảm giác mới lạ mà bạn chưa từng trải qua.
10. Anh "bồi" đáng yêu. Hãy nhờ chàng nấu giùm tô cháo khi bạn ốm. "Yêu cầu" một nụ hôn khi bạn có chuyện phiền lòng. Tất cả để anh ấy đối mặt với con người bạn cả những lúc mệt mỏi, buồn bã... Hãy để anh ấy yêu tất cả con người bạn.
11. Cùng nhau đi một chuyến du lịch dài ngày.
5 lời khuyên bạn nên bỏ ngoài tai
1. Làm chuyện ấy trong máy bay. Bạn có đủ tiền để mua vé máy bay mới sau khi bị trục xuất ngay ở sân bay gần nhất không?
2. Trên bãi biển đêm hè. Bạn lấy ý tưởng đó ở đâu vậy? Phim hay tiểu thuyết? Bạn thấy không, cát thì bẩn thỉu, dính nhớp nháp khắp nơi. Lại còn đá, vỏ sò dính hà, rác rưởi và những thứ mùi chẳng lấy gì làm hấp dẫn nữa.
3. Mặc bất cứ thứ gì bạn cảm thấy hài hước. Trước đây, tôi có một chiếc áo rộng cổ, kim tuyến vàng lấp lánh, và một chiếc váy ngắn màu đỏ. Anh ấy nhìn thấy, cười ngặt nghẽo và khuyên tôi nên dành bộ đồ đó đến lễ Halloween.
4. Học chuyện đó... từ băng đĩa. Hai người cùng xem, không ai dám lên tiếng trước. Thế là hết cuốn nọ đến cuốn kia được lấy ra. Cho tới khi 1 trong hai người không chịu đựng được nữa, kêu lên: Thôi thôi chán quá rồi. Có chút lãng mạn nào không?
5. Có thể làm chuyện ấy với bất kỳ ai bạn muốn, kể cả anh chàng mới gặp lần đầu. Có thể bạn cho đó là chuyện nhỏ. Có thể bạn sẽ quên chuyện ấy ngay. Nhưng anh chàng đó và những người quen biết sẽ nhớ dai hơn bạn tưởng.