Gọi là... "quái y" bởi cách chữa bệnh của họ hết sức hoang đường. Bà Trần Thị Thủy, một nông dân ngụ ở xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long tự nhận là có khả năng trị dứt các căn bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo bằng cây lá tự bào chế công dụng như... uống thuốc tiên. Bà Thủy cho rằng, để có được khả năng này là do nằm mơ thấy... ông lão 7.000 tuổi "nhập" vào xác bà để đi cứu đời.
Cách đó không xa, lại xuất hiện một "quái y" tên là Lê Thị Phùng, ngụ tại ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long. Bà Phùng cũng "nổ" không kém khi cho mình có khả năng trị bách bệnh. sau khi nằm mơ thấy một... bà lão về nhập xác. "Bà lão" này không kê toa hốt thuốc mà trị bệnh bằng cách "vuốt" hay nói cách khác là truyền nhân điện... cõi âm vào bệnh nhân.
Anh Trần Văn Hiền, Phó công an xã, cho biết, bà Phùng chỉ là người bình thường mượn trò lên đồng cốt hành nghề mê tín dị đoan, tiếng là trị bệnh miễn phí nhưng hầu hết các bệnh nhân khi tới đây đều gửi tiền cúng xác bà nên xã đã lập biên bản xử phạt bà Phùng 200.000 đồng, tịch thu các bùa chú nhảm nhí. Mới đây, bà Phùng đã ký biên bản hứa không tái phạm hành nghề mê tín dị đoan như trước nữa.
Lại thêm chuyện ông Năm Cứ ngụ tại thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, Bến Tre bị bệnh sau đó qua Tiền Giang điều trị hết. Về quê nhà ông kể rằng mình hết bệnh là nhờ gặp một thầy trị bệnh bằng cách truyền năng lượng... vũ trụ. Ông Nguyễn Văn Thống, cán bộ thanh tra y tế Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm cho biết, qua kiểm tra ông Năm Cứ là người bình thường, không có nhân điện hay khả năng đặc biệt nào. Địa phương đã cảnh cáo ông Năm Cứ do trị bệnh theo cách mê tín dị đoan và không được phép tái diễn.
Theo Thanh Niên, cách đây không lâu, hàng trăm con bệnh đã đổ xô tới xã Vĩnh Trường, huyện Tân Châu, An Giang để nhờ "thần y" trị bệnh. Ghe xuồng, vỏ lãi đậu kín cả bến sông. Vị "thần y" này là một... đứa con nít "nằm mơ thấy thần nhập và truyền cho cách trị bệnh khá lạ đời". Bất cứ bệnh nhân nào tới đây chỉ cần mua 2 ổ bánh mì đưa cho "thần y" cầm, sau đó để lại một ổ để chừng nào "thần y" đói "thần y" ăn, còn một ổ bệnh nhân ăn thì bệnh gì cũng... khỏi. Khi cơ quan chức năng tới hỏi thăm thì không hiểu sao "thần" hoảng quá biến luôn không trở lại...