Chân chạy nghiệp dư Eric Domingo Roldan cùng mẹ, bà Silvia, hoàn thành chặng đường hơn 42 km về đích tại Zurich Barcelona Marathon lần thứ 42 với thành tích hai giờ 53 phút 28 giây, vượt qua qua kỷ lục cũ hai giờ 58 phút 40 giây. Tờ Marca bình luận, những bước chạy của Eric Domingo Roldan không chỉ là những bước tiến về đích mà còn là bài ca cuộc đời.
Sau khi phá kỷ lục thế giới, anh chia sẻ trên Instagram: "Tôi không thể tin mình đã lập kỷ lục thế giới khi đẩy xe lăn cùng mẹ chạy marathon. Tôi không biết nói gì, có lẽ hôm nay là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Chúng tôi đã mơ ước và đã thực hiện được. Nhưng như mọi khi, chúng tôi không thể làm được việc này một mình. Nhờ gia đình và sự ủng hộ của mọi người, chúng tôi mới có thể hoàn thành. Hôm nay, tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn. Thành tích này dành cho mẹ, cho bệnh đa xơ cứng và cho các bạn, đúng rồi, các bạn đấy, tất cả những người đã cổ vũ chúng tôi. Xin cảm ơn".
Năm ngoái tại giải chạy ở Seville, hai mẹ con anh suýt phá kỷ lục thế giới. Phát biểu trước giải chạy ở Barcelona, Eric Domingo Roldan nói: "Năm ngoái chúng tôi cố gắng lập kỷ lục mới nhưng chỉ đạt thành tích ba giờ 30 giây. Nhưng tôi đã tự hứa sẽ có ngày lập kỷ lục này để tên mẹ và căn bệnh đa xơ cứng được xướng lên".
Mẹ của chân chạy người Tây Ban Nha mắc bệnh đa xơ cứng 17 năm nay. Hồi tháng tám, bà Silvia bị mắc Covid-19 và có tiên lượng xấu nhưng nhờ nghị lực sống, bà đã mạnh mẽ vượt qua. Sau khi cùng con trai lập kỷ lục thế giới mới, bà Silvia chia sẻ: "Đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Chúng tôi đã thực hiện được giấc mơ. Xin cảm ơn mọi người".
Domingo bắt đầu chạy marathon từ năm 2016. Anh cùng mẹ muốn sử dụng thành tích thể thao để nâng cao ý thức về đa xơ cứng. Đây là một chứng rối loạn não bộ và tủy sống, chức năng thần kinh bị giảm sút, xảy ra với những người độ tuổi từ 20 đến 40 và nữ giới bị ảnh hưởng nhiều hơn nam giới. Tại Tây Ban Nha, trong số 46.000 người mắc đa xơ cứng, có 7.000 trường hợp ở xứ Catalonia.
Hoàng Trang (Theo Daily Star, Marca)