![]() |
Riedl lo thời tiết thất thường tại Hà Nội sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cầu thủ. |
"Mặc dù đang đứng thứ 9 K-League nhưng Bucheon SK vẫn đẳng cấp hơn nhiều so với đội tuyển VN". Đó là tuyên bố thừa tự tin của ông Trưởng đoàn Kim Cheon-ho trong buổi họp báo trưa 2/6. Nhưng khi bị một phóng viên "thăm hỏi" rằng trong 4 trận gần đây nhất của Bucheon SK chỉ có duy nhất 1 trận thắng, 1 trận hòa và thua tới 2 trận, ông Kim bối rối: "Chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Tôi nghĩ đội bóng của mình sẽ chơi tốt ở Honda Cup và chủ nhà vẫn phải dè chừng trước lối đá tấn công của chúng tôi".
Ông Kim còn khoe thêm: "Tôi biết tuyển VN là một đội tuyển rất mạnh nhưng Bucheon SK đang có trong tay những cầu thủ giỏi và được dẫn dắt bởi vị thuyền trưởng tài ba, ông Kim Huyn-tea, HLV trưởng đội tuyển U22 Hàn Quốc. Tôi tin Bucheon sẽ thắng". Ngược lại, HLV phó Mai Đức Chung của tuyển VN chỉ nói một cách ngắn gọn: "Nếu có điều kiện đạt thứ hạng cao thì tuyển VN sẽ không hề từ chối".
Trưởng đoàn Kim giới thiệu tiếp những gương mặt sáng giá như hậu vệ Kim Jung-soo đã 30 tuổi, tiền vệ Shin Dea-kyung sinh năm 1982, Choi Dong-soo mới 20 tuổi, tiền đạo Choi Huyn sinh năm 1978. Ông lấy làm tiếc là cầu thủ trụ cột của CLB, tiền vệ Chul Jun vì chấn thương nên bỏ lỡ cơ hội đến VN. Cầu thủ Kim Jung-soo cùng đồng đội từ sân Mỹ Đình về khách sạn Horizon sau buổi tập sáng qua tiết lộ: "Sở trường của chúng tôi là chơi bóng bổng rất tốt vì các tiền đạo có lợi thế về chiều cao". Các phóng viên khá bất ngờ vì sự hiểu biết của Jung-soo: "Tôi chưa thể quên năm 2003, đội tuyển VN từng thắng tuyển Hàn Quốc 1 - 0. Tôi không được xem trận đấu đó nhưng bất kỳ đội bóng nào đánh bại được đội tuyển quốc gia của chúng tôi cũng đáng được ngưỡng mộ".
HLV dẫn dắt đội tuyển VN hồi ấy, ông Riedl, đang khẩn trương chuẩn bị cho trận đấu chiều 4/6. Ông tập trung cho các cầu thủ tập nhuần nhuyễn những tình huống cố định, sút phạt trực tiếp... Đội trưởng Minh Phương chỉ bị đau nhẹ và chắc chắn sẽ được ra sân. HLV Riedl phấn khởi ra mặt khi báo tin tiền vệ Tài Em đã gần như hồi phục chấn thương: "Anh ta có thể thi đấu 30 phút cuối trận. Để giữ một "tài sản" quý như Tài Em, tôi không dám mạo hiểm. Tôi đang suy nghĩ nhưng với những gì đã thể hiện cách đây 1 tuần, tôi cho rằng để Hùng Dũng cũng là một mạo hiểm. Có thể Hải Lâm sẽ thay thế. Các vị trí khác sẽ không có sự xáo trộn lớn. Cái mà tôi cần nhất ở trận đấu này và cả giải là tinh thần thi đấu của cầu thủ và cách họ thể hiện trên sân". Có một điều khiến ông Riedl lo lắng: "Hà Nội mưa nắng thất thường sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe cầu thủ".
Trước khi kết thúc câu chuyện, HLV Riedl lái sang một vấn đề nóng bỏng: Đại hội VFF. Là một fan trung thành của... Liên đoàn, ông Riedl không bỏ qua bất kỳ một sự kiện nào. Mặc dù không theo dõi trực tiếp đại hội nhưng kết quả bầu cử được ông cập nhật ngay sau khi đại hội kết thúc. Ông nói với Thanh Niên: "Tối 2/6, tôi đã chủ động đến chào Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn. Thú thật đây là hai nhân vật hoàn toàn mới với tôi. Giữa chúng tôi chưa hề có một cuộc tiếp xúc nào trước kia. Nhưng tôi tin thời gian sẽ khiến chúng tôi dần làm quen và hiểu nhau hơn. Tôi hy vọng nhiệm kỳ tới, dưới tay lái của hai lãnh đạo mới, con tàu bóng đá VN sẽ không bao giờ bị trật đường ray".