Tham tán đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập Trần Việt Tú cho biết, trong ngày đầu tiên có mặt tại Beirut, ông đã gặp khoảng 15 công dân Việt Nam, trả lời điện thoại cho khoảng 40 người khác. Mặc dù đã yêu cầu đầu mối tại Libăng chuẩn bị trước, song ông Tú vẫn mất rất nhiều thời gian để tìm địa điểm tiếp lao động.
"Lao động đi làm theo đường tự do, không am hiểu luật pháp, các điều khoản trong hợp đồng không rõ ràng, đến khi có chiến sự thì phát sinh mâu thuẫn chủ và người làm. Một số bị nợ lương, bị giữ hộ chiếu, chủ không cho về. Nhiều người đề nghị chúng tôi tác động với chủ để giải quyết tranh chấp, tốn nhiều thời gian", ông Tú cho biết.
Để đẩy nhanh tiến độ, chiều qua, ông Tú đã cho phát trên truyền hình NewTV và Furure thông báo kế hoạch sơ tán, đồng thời đề nghị gia chủ nhanh chóng thanh toán tiền lương, cho phép lao động hồi hương theo nguyện vọng của họ và chủ trương của nhà nước Việt Nam. "Ngay sau đó, tôi nhận được hàng loạt cuộc điện thoại. Hy vọng ngày mai sẽ có nhiều người Việt liên hệ", ông Tú thông báo.
Dự kiến, với việc tập trung lao động, cấp lại giấy tờ cho những người bị mất (khoảng 3-5 ngày), phải đến đầu tuần sau, công dân Việt Nam mới rời khỏi Libăng. Trước đó, trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Quốc Nam, cán bộ cao cấp của Tổ chức di dân quốc tế (IOM) tại Việt Nam, cho biết, dự tính cuối tuần này, những lao động Việt Nam đầu tiên sẽ rời khỏi Libăng.
Về con đường sơ tán, tham tán Tú xác nhận lao động Việt Nam sẽ tập trung tại thủ đô Beirut, đi xe buýt men theo bờ biển của Libăng tới thành phố Tartus của Syria, sau đó sẽ về nước bằng máy bay từ sân bay Damascus của nước này.
Con đường sơ tán này xa hơn, mất thời gian hơn, nhưng được đánh giá là an toàn nhất hiện nay. Các đoàn xe di chuyển đều có đăng dấu của IOM, báo trước với Liên hợp quốc về ngày giờ khởi hành để tránh bị đánh bom nhầm. Tuyến từ Beirut thẳng sang thủ đô Damascus của Syria ngắn hơn, hiện cũng có nhiều đoàn di tản, song không an toàn vì từng bị đánh bom.
Về tình hình lao động tại Libăng, ông Tú cho biết tất cả những người ông đã gặp trực tiếp hoặc qua điện thoại đều khỏe mạnh, đang làm việc ở khu vực an toàn. Mọi người đã bớt lo lắng sau khi thấy sự hiện diện của đại diện ngoại giao Việt Nam tại Beirut.
Tuy nhiên, tại các khu vực chiến sự, tình hình vẫn rất căng thẳng. Hôm qua, phía không quân Do Thái đã mở thêm hàng loạt vụ oanh tạc mới trên đất Libăng làm chết ít nhất 12 người. Đặc biệt, hôm qua xảy ra vụ đoàn xe chở các thường dân đi sơ tán ở miền nam Libăng bị trúng hai quả đạn pháo, chưa rõ của bên nào bắn.
Trong 17 ngày xung đột liên tiếp vừa qua có tổng cộng 425 người Libăng thiệt mạng, chủ yếu là dân thường vô tội.
(Theo VnExpress)